Cỗ máy tiêu tiền mang tên Manchester City chưa chịu dừng lại sau khi các ông chủ UAE đã mua về cho HLV R. Mancini 4 tân binh Y. Toure, D. Silva, J. Boateng và A. Kolarov. Nhà cầm quân người Ý đang rất muốn tái ngộ với học trò cũ M. Balotelli, tiền đạo trẻ của Inter Milan. Man City và CLB Ý đang thương thảo khả năng đổi Robinho lấy Balotelli, dĩ nhiên Inter Milan phải bù thêm tiền vì giá của siêu sao Brazil không dưới 33 triệu bảng Anh, còn tiền đạo da màu người Ý chỉ có giá 25 triệu bảng. Đẩy Robinho đi là tin mừng của Man City vì siêu sao Brazil này đóng góp quá ít cho đội kể từ khi chuyển đến từ Real Madrid với giá kỷ lục 32,5 triệu bảng cách đây 2 năm, trong lúc tạo không ít rắc rối vì thói vô kỷ luật. Robinho sẽ trở lại từ Santos, nơi mượn anh từ tháng 1-2010, sau khi cùng đội tuyển Brazil đấu trận giao hữu với Mỹ vào ngày 10-8. HLV Mancini, người bị Robinho chê là thiếu năng lực, muốn tạo một đội hình đoàn kết hơn. Đó là lý do ông sẵn sàng chia tay với một tài năng như Robinho cũng như sắp đẩy C. Bellamy sang Fulham.
Balotelli (45) là ngôi sao trẻ đầy cá tính. Ảnh: REUTERS
Tuy nhiên, đẩy một siêu quậy để rước về một ngôi sao đầy cá tính như Balotelli, Man City xem ra thích “chơi với lửa”. Không ai nghi ngờ tài năng của tiền đạo 19 tuổi người Ý khi anh có thể lực sung mãn, kỹ thuật tốt, tự tin trong những trận đấu lớn và là chuyên gia sút phạt trực tiếp. Tân HLV trưởng đội Ý C. Prandelli sắp đưa tên anh vào thành phần chuẩn bị cho các trận vòng loại Euro 2012 vào đầu tháng 9. HLV C. Ancelotti của Chelsea cho rằng nếu có được Balotelli, Man City sẽ đủ sức tranh ngôi vô địch. Nhà cầm quân người Ý từng dẫn dắt AC Milan cho rằng những rắc rối mà Balotelli gây ra do phản ứng lại với lời lẽ, hành vi phân biệt chủng tộc của CĐV ở Serie A. Nhưng những người chỉ trích tài năng trẻ này, trong đó có cựu HLV Inter Milan J. Mourinho, cho rằng Balotelli bị la ó vì thái độ và thiếu tinh thần trách nhiệm. Theo nhà cầm quân vừa mới chuyển sang Real Madrid, hai cầu thủ da màu khác của Inter là Vieira và Muntari có bao giờ bị CĐV miệt thị đâu! Không những thế, Balotelli còn không tôn trọng đồng đội khi mùa trước giành đá phạt đền 11 m với Eto’o và đánh nhau với đàn anh Materazzi trong đường hầm thay đồ. Anh thậm chí còn chọc tức lãnh đạo CLB khi khoác áo đại kình địch AC Milan trong một chương trình truyền hình! HLV Mancini tin rằng ông có cách trị được “ngựa chứng” Balotelli và giúp anh phát huy hết tiềm năng tại Anh. Nhưng , người có mức lương cao nhất Giải Ngoại hạng Anh hiện tại, với 160.000 bảng Anh/tuần sau thuế. Khi đó, CLB này sẽ như một thùng thuốc súng có thể phát hỏa bất kỳ lúc nào khi chứa cùng lúc 2 “quả bom” nổ chậm!