Thị trường chứng khoán Frankfurt: Con bò và con gấu

Xem tin gốc 

Tamnhin.net - 16 tháng trước 321 lượt xem

Thi truong chung khoan Frankfurt: Con bo va con gau

(Tamnhin.net) - Tôi đã từng chụp ảnh con bò tót (đúng hơn là tượng con bò mộng) ở thị trường chứng khoán New York. Người ta bảo, hình ảnh con bò tót dũng mãnh nói lên sức mạnh (hay sự hung dữ) của thị trường chứng khoán hàng đầu nước Mỹ (cũng là hàng đầu thế giới).

Ai chưa tin sức mạnh của thị trường chứng khoán, hãy hỏi những nhà đầu tư chứng khoán ở Việt Nam. Tôi có một người bạn, đúng hơn là một người quen, chủ một công ty nhỏ, đã “thắng” ở thị trường chứng khoán non trẻ Việt Nam những… 20 tỷ đồng. Nói ra, nghe như chuyện đùa! Ở ngay trong tòa soạn của tôi trước đây có một cô nhân viên gõ bàn phím xinh đẹp, thạo việc, nghe đồn trúng chứng khoán 3 tỷ đồng. Tôi cứ ngỡ mọi người buôn chuyện cho vui, ai ngờ, khi tôi hỏi, cô nhân viên gật đầu bảo: “Vâng, em bỏ ra mấy chục triệu từ đầu năm 2006, trúng hơn 3 tỷ anh ạ, em vừa mua được một ngôi nhà”.

Nhưng, tôi cũng có một người bạn học cùng quê thời phổ thông giờ ở Hà Nội, có cô con gái thứ hai chơi chứng khoán, nghe đâu cũng mất vài chục tỷ, khi hay tin, ông bạn tôi đổ vật xuống…

Đến Cộng hòa Liên bang Đức, tôi những muốn được thấy tận mắt thị trường chứng khoán Berlin. Nhưng, phía bạn lại bố trí đoàn thăm thị trường chứng khoán Frankfurt. Đến Frankfurt, tôi mới hay, đây mới thực sự là trung tâm tài chính của nước Đức. Ở đây có trụ sở của ngân hàng châu Âu, có một loạt các ngân hàng lớn, thu hút tiền bạc cả thế giới.

Trước khi rung chuông tượng trưng và thăm sàn giao dịch cũ, Thủ tướng Việt Nam đã đến chụp ảnh với tiến sĩ Reto Francioni, Chủ tịch thị trường chứng khoán Frankfurt ngay phía trước sân tòa nhà, nơi có tượng con bò tót và con gấu biểu tượng của thị trường chứng khoán ở đây. Mọi người trong đoàn, ai cũng muốn chụp một bức ảnh kỷ niệm trước biểu tượng lạ này. Con bò tót nghênh sừng hung dữ, hệt như biểu tưởng New York, còn con gấu thì sao? Con bò chưa mạnh bằng con gấu?! Thị trường chứng khoán Frankfurt vừa có sức mạnh của bò tót, lại vừa có sức mạnh của gấu rừng! Hay là ẩn ý gì trong câu chuyện ngụ ngôn: bò cho sữa, gấu “ăn trăng”… Tôi chưa kịp hỏi vì phải chạy lên ô tô đi theo đoàn, sang khu phố bên cạnh để khánh thành Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Frankfurt.

Tôi đã nhiều lần đến Berlin, nhưng lần này trong lúc ngồi đợi Thủ tướng Đức, bà Angela Merkel hướng dẫn, Thủ tướng Việt Nam duyệt đội danh dự, tôi nhìn ra tòa nhà quốc hội trước mắt. Tòa nhà đã đi vào lịch sử với tấm ảnh người chiến sĩ Hồng quân cắm lá cờ chiến thắng lên nóc, kết thúc đại chiến thế giới lần thứ II, chôn vùi chủ nghĩa phát xít Hitle.

Bây giờ, trên nóc tòa nhà quốc hội Đức, người ta xây một quả cầu khổng lồ bằng thủy tinh trong suốt. Quả cầu thủy tinh có những vòng tròn như đường xích đạo… Có lẽ, dụng ý sâu xa chăng! Rằng, lịch sử, phải trong như gương. Phải được nhìn thấy trong suốt. Không ai có quyền làm mờ đi, hay làm nó sai lệch, biến dạng… Những người viết sử dũng cảm phải viết đúng sự thật. Dù, chỉ vì vài lời nói thật mà sử gia Tư Mã Thiên đã phải chịu nhục hình: bị thiến.

Mỗi chúng ta, dù là nguyên thủ quốc gia hay người dân thường đều phải soi mình vào lịch sử, trung thực trước lịch sử để từ đó hiểu những gì cần làm, nên làm, những gì không được làm, không nên làm. Bởi vì để đến được sân tòa nhà quốc hội này, để chôn vùi được chủ nghĩa phát xít, hàng trăm triệu người đã phải ngã xuống. Cái giá cho hòa bình, hữu nghị, hợp tác hôm nay là không nhỏ. Cần phải biết trân trọng và giữ gìn. Thế giới ngày nay liên kết chặt chẽ với nhau trong một ngôi nhà chung.

Khi lên xe ô tô để trở lại khách sạn, nhà báo Đỗ Phú Thọ ở báo QĐND cho hay, mấy hôm nay, thị trường chứng khoán Việt Nam sau một loạt sa sút đang nhích lên mấy chục điểm. Lẽ nào, cú rung chuông tượng trưng ở thị trường chứng khoán Frankfurt đã rung động đến thị trường chứng khoán Việt Nam?!

(Còn tiếp)

Dương Kỳ Anh

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang