Thí sinh nhăn mặt vì đề toán... khoai

Xem tin gốc 

Kênh 14 - 37 tháng trước 4 lượt xem

Thi sinh nhan mat vi de toan... khoai

Nhiều bạn ra khỏi phòng thi với gương mặt còn căng thẳng hơn cả lúc vào phòng thi buổi sáng. Theo nhận xét của các bạn, đề toán khó và rất ít người hài lòng với bài làm của mình.

Tại điểm thi THPT Việt Đức: Khác với buổi sáng sớm có mưa to, tiết trời lúc môn thi hoàn thành lại rất đẹp, mát dịu và không hề nắng nóng. Các bác phụ huynh vẫn đứng chờ con, nhưng lúc này đã có thêm các chú công an và một nhóm sinh viên tình nguyện của trường Đại học Bách Khoa Hà Nội và Đại học Ngoại ngữ (ĐHQGHN) đứng ổn định trật tự. Vì thế, không hề xảy ra tình trạng ùn tắc trước điểm thi trường Việt Đức. Khi có những thí sinh đầu tiên bước ra khỏi cổng trường, các bố mẹ ngay lập tức chạy lại hỏi han về tình hình thi. Tiếng chuông báo hết giờ vang lên, các teen cùng nhau bước ra. Điểm đặc biệt là ở chỗ các bạn sinh viên tình nguyện đã cùng nắm tay nhau đứng thành hai hàng song song, tạo một “con đường rộng mở” cho các bạn thí sinh này.

Tâm trạng của các teen rất khác nhau nhé! Có bạn bước ra với nụ cười rất tươi, và ngay lập tức đội thanh niên tình nguyện đứng vỗ tay reo hò, dù chưa biết bạn ấy có làm bài tốt hay không nhưng tràng pháo tay đó là để khen ngợi sự tự tin của bạn ấy. Bạn thí sinh này rất tươi tỉnh khi nhận được lời mời phỏng vấn nhanh của truyền hình. Có bạn cười rất tươi vì dù sao cũng đã kết thúc một môn thi Cũng có những bạn bước ra với nét mặt khá buồn và lo lắng, nhưng không sao, chúng mình vẫn còn hai môn phía trước để cố gắng cơ mà!

Nhưng hầu hết các bạn đều khá căng thẳng ngay cả khi đã kết thúc môn thi. Khi được hỏi nhận xét về độ khó dễ của đề thi, các bạn đều cho rằng chưa thể nói gì bây giờ vì còn chờ đáp án. Nhưng bạn nào cũng đều có những câu chưa làm được hoặc làm chưa được như ý. Một bạn nam đã mỉm cười và nói: “Dù sao thì bọn tớ cũng đã làm hết sức mình, giờ chỉ còn đợi vào kết quả thôi. Cũng không nên lo nghĩ quá nhiều, sẽ ảnh hưởng đến các môn thi sau.” Tại điểm thi Học viện Báo chí & tuyên truyền

Môn Toán, các teen đều đã chuẩn bị cho một buổi thi căng như dây đàn. Bởi đây là môn có thời gian thi lâu nhất, và cũng là môn “khoai” nhất với nhiều bạn. Sau 180 phút cân não, teen vẫn chưa hết căng thẳng khi ra khỏi phòng thi. Khá nhiều bạn tỏ ra thất vọng và than đề khó hơn năm trước. Câu năm trong đề được cho là câu trầy trật nhất…

Tại điểm thi HV Báo chí tuyên truyền, Lương Minh Cao- Hà Nam, thi vào ĐH Giao Thông Vận tải, cho biết: Đề hơi dài, câu ứng dụng khảo sát là sở trường, nhưng mình đành bó tay…” Cao dự đoán mình chỉ được tầm 5, 6 điểm.

Một số teen không giấu nổi lo lắng vì bài làm bài kém. Bạn Quyền- Lào Cai, thi vào HV Báo chí cho biết: “Do căng thẳng nên ngay từ câu khảo sát mình đã luống cuống, nhầm lẫn liên miên… Chán!” Quyền không nói gì thêm, ánh mắt buồn rười rượi…

Không ít bạn ra khỏi cổng trường thi mà chưa hết… đơ. Tại ĐHQG, có bạn vừa nhìn thấy bố đã không kìm được nước mắt…

Trong khi đó, có những teen tuy không làm được bài nhưng vẫn lạc quan. Nga- ĐH Quốc gia cho hay: “Mình thi khối A chỉ là để chuẩn bị tinh thần cho khối D thôi. Đề toán theo mình là vừa tầm. Vì với sức học của mình, làm được khoảng 60% là vui rồi!”. Nga nói thêm, bạn vui nhất vì giữ đã bình tĩnh, tự tin từ đầu đến cuối buổi thi.

Còn tại ĐH Sư Phạm, nhiều thí sinh lại tỏ ra phấn khởi. Thanh- Nghệ An, hỉ hả chìa tờ đề đã được anh chàng check kết quả chi chít, nói: “Mình làm xong sớm hơn 15p, nhưng quyết không ra sớm. Trong phòng thi các bạn đều tập trung cao độ, “căng” ghê lắm. Tuy nhiên, mình có thể tự tin đến 90% vào bài làm…”

Có cậu bạn thì hồ hởi: “Ba tiếng thi tuy vất vả, nhưng giờ thì mình thấy thoái mái hơn hẳn, không còn quá nơm nớp lo sợ hay vẩn vơ nghĩ linh tinh như trước giờ nhập cuộc nữa:)”.

Các phụ huynh đứng đón con ra khỏi phòng thi, thở phào mà… không hề nhẹ nhõm. “Đội mưa đưa con đi thi, rồi lại ngong ngóng chờ đợi hơn ba giờ đồng hồ… Thấy các cháu than đề khó, xót ruột nhưng cũng không làm được gì. Bác chỉ mong chiều nay và ngày mai trời đất đừng “trở chứng”, và con bác làm bài tốt hơn…”- Bác Quân- Bắc Ninh có con thi vào ĐHSP chân tình chia sẻ.

Như vậy là teen mình đã vượt qua cửa ải đầu tiên của kì thi quan trọng này. Đặc biệt chúng tớ thấy có một bạn nữ phải chống nạng đi thi, nhưng bạn vẫn cười rất tươi đấy!

Chúc các bạn đều có được kết quả thi tốt ở cả 3 môn thi nhé!

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang