Thí sinh 'méo mặt' với đề Toán

Xem tin gốc 

Zing - 37 tháng trước 611 lượt xem

Thi sinh 'meo mat' voi de Toan

(Zing)- Đề ra khó, chỉ những bạn thật giỏi mới làm được trên 70%, đó là cảm nhận chung của đa số thí sinh thi môn Toán trong kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ 2009 vừa diễn ra sáng nay.

Thí sinh bước ra giữa hai hàng người với gương mặt căng thẳng Em Trần Thị Mai, học sinh trường chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa là một trong ít ỏi những thí sinh bước ra khỏi phòng thi với nụ cười tươi. Mai cho biết: "Đề khó nên em làm được khoảng 85%. Riêng câu bất đẳng thức 1 điểm thì em không thể làm được vì quá khó". Năm lớp 12, Mai đạt giải 3 Quốc gia môn Vật lý, cô bạn thuộc dạng xét tuyển thẳng vào ĐH nhưng phải qua đợt thi tuyển này mới quyết định Mai có trở thành sinh viên ĐH Ngoại thương hay không. Sau buổi sáng làm bài tương đối tốt, Mai cảm thấy thoải mái hơn để bước vào môn tủ là Vật lý sẽ diễn ra vào chiều nay. Tuy nhiên, đa số thí sinh bước ra khỏi phòng thi đều lộ nét căng thẳng vì đề khó hơn dự đoán. "Em không nghĩ là đề khó như thế, đề Toán khối A năm ngoái em làm được 100% nhưng năm nay chỉ làm được khoảng 70%. Đến giờ vẫn cảm thấy còn khá mệt vì bài thi nhưng có lẽ phải cố gắng giữ tinh thần thật tốt để làm những môn còn lại"- bạn Dung, học sinh trường THPT Thanh Oai, Hà Nội chia sẻ. Em Hùng, thí sinh đến từ Thanh Hóa cho biết: "Đề này chỉ những bạn giỏi mới làm được trên 70%, còn em học lực khá thì chỉ làm đúng khoảng 50%". Theo ghi nhận phóng viên, tại hội đồng coi thi trường ĐH Ngoại thương, không có nhiều thí sinh ra sớm, khoảng 30 phút trước khi kết thúc giờ làm chỉ khoảng 10 thí sinh đi ra với vẻ nặng nề vì đề khó. 10h, cổng trường ĐH Ngoại thương chật kín phụ huynh, các sinh viên tình nguyện đã đứng ra ngăn lối đường để tránh ùn tắc nhưng nỗi lo lắng vẫn khiến các bậc làm cha làm mẹ đứng chen chúc ngoài cổng trường. 10h15, nhiều người sốt ruột, nhao nhác chen nhau tiến về phía trước, nét căng thẳng lộ rõ trên từng ảnh mắt, khóe miệng của mỗi phụ huynh. Cô Hằng, phụ huynh một thí sinh đến từ Hải Dương cho biết: "Tôi lo nhiều vì tối qua con bé nó cứ trằn trọc mãi, nó học tốt môn Hóa nên cảm thấy không yên tâm với môn đầu tiên là Toán". Có những người đã trèo lên cả bậc thềm cao, bám lấy các cành cây để cố nhìn từ xa xem con em mình đã ra chưa, hoặc nếu thấy một thí sinh nào đó ra sớm thì chạy đến hỏi thăm xem đề thế nào, có làm được bài không.... 10h30, khi cổng trường mở, nhiều bậc phụ huynh đã chạy ào vào trong để tìm con em mình, và mọi gánh nặng chỉ trút xuống khi đã tìm thấy "cục cưng". "Lúc này thì không nên hỏi han cháu nhiều, dẫu nó có làm được hay không thì bố mẹ cũng sẽ động viên và vui vẻ để cháu tiếp tục vững tin mà làm bài những môn còn lại", một bậc phụ huynh tâm sự trong lúc chờ con trai mình đi ra. * Tiếp tục cập nhật

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang