Thi công dở dang, ngổn ngang dân chịu

Xem tin gốc 

Lao Động - 28 tháng trước 53 lượt xem

Thi cong do dang, ngon ngang dan chiu

Giải tỏa, phá dỡ các công trình trong diện giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án làm đường, nhưng rồi việc thi công không đến nơi đến chốn, khiến gạch đất ngổn ngang, bừa bộn khắp nơi gây mất vệ sinh cũng như làm ảnh hưởng đến an toàn giao thông.

Đó là thực trạng gây bức xúc cho hàng trăm người dân sống dọc trên ngõ 155 đường Trường Chinh, thuộc tổ 60, phường Phương Liệt, Q.Thanh Xuân, Hà Nội (ảnh).

Khúc mắc chưa được giải đáp

Dự án cải tạo, nâng cấp ngõ 155 đường Trường Chinh nằm trong dự án thoát nước giai đoạn 2 dọc sông Lừ do quận Thanh Xuân làm chủ đầu tư. Việc đường mở rộng có liên quan đến nhiều hộ dân bị thu hồi đất. Ngay từ khâu thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đã gây bức xúc cho người dân, bởi theo họ, việc đền bù theo kiểu “râu ông nọ cắm cằm bà kia” là không minh bạch, gây thiệt thòi cho những gia đình có đất bị thu hồi.

Cụ thể theo giấy tờ từ hộ khẩu, việc đóng thuế nhà đất, hay năm 2005 các hộ dân dọc bờ sông Lừ, tổ 60 được cấp giấy chứng nhận biển số nhà do ông Hoàng Nam Sơn, khi đó là Phó Chủ tịch quận Thanh Xuân ký, thì họ thuộc ngõ 155 đường Trường Chinh. Nhưng không hiểu sao Phòng Tài nguyên - Môi trường và UBND quận Thanh Xuân lại xác định khu vực này thuộc vị trí số 2 đường Lê Trọng Tấn để áp giá bồi thường.

Theo quy định, nếu khu vực tổ 60 thuộc về ngõ 155 đường Trường Chinh, giá bồi thường đất bị thu hồi là 14,8 triệu đồng/m2. Còn như thuộc về đường Lê Trọng Tấn thì chỉ có giá 11,2 triệu đồng/m2. Chính vì sự bất cập trên đã gây tranh cãi, làm chậm tiến độ giải phóng mặt bằng.

Tháng 10.2008, sau nhiều lần người dân thắc mắc, UBND quận Thanh Xuân có văn bản số 382 về việc xuống kiểm tra giải quyết những khúc mắc còn tồn tại. Tuy nhiên, theo nhiều người dân ở đây cho biết, dù rất mong mỏi nhưng suốt hơn một năm qua vẫn chưa có đoàn công tác nào của quận xuống làm việc, khiến không ít người băn khoăn, ngơ ngác. Đến thời điểm này, đã có nhiều hộ dân lên nhận tiền đền bù theo phương án mà quận đã xác nhận để “êm chuyện”. Mặc dù vậy, vẫn còn hơn chục hộ chưa chịu đồng ý với phương án kể trên.

Ngổn ngang đến bao giờ?

Ngày 6.2.2010, UBND phường Phương Liệt cho lực lượng, phương tiện xuống phá dỡ các công trình trong diện giải tỏa, chặt cây. Khi người dân lo ngại việc thi công vội vã vào thời điểm giáp tết sẽ không hoàn thành, gây khó khăn cho việc đi lại cũng như vệ sinh trong những ngày tết, thì chính quyền cho hay làm đến đâu dọn sạch sẽ đến đấy, lu tạm để có đường phẳng phiu cho nhân dân đi lại thuận lợi trong dịp tết.

Tuy nhiên, người dân lại nhanh chóng thất vọng khi thấy việc phá dỡ diễn ra ào ào, nhưng việc thu dọn chẳng thấy đâu. Gạch vữa, cây đổ, ngổn ngang, bừa bãi, biến khu dân cư chẳng khác nào một đại công trường. Nhiều hộ dân phải tự thu dọn trước cửa nhà mình để lấy lối đi lại.

Con ngõ 155 Trường Chinh với hơn 600 hộ dân sinh sống vốn trước là con đường nhựa phẳng phiu. Khi thực hiện việc thi công dự án thoát nước giai đoạn 1, kè đá bờ sông Lừ con đường nơi đây đã bị biến thành con đường đất lổn nhổn “ổ gà” “ổ trâu”, phế thải xây dựng, rồi rác đổ khắp nơi. Nay việc thi công dở dang khiến người dân càng thêm khổ ải.

“Nhiều hôm gió to, ra đường bụi bay mù mịt không thể đi được. Gió cuốn bụi cả vào nhà. Lợi dụng cảnh gạch đá ngổn ngang, bừa bãi, nhiều đêm xe chở phế thải về đổ trộm, sớm dậy lù lù những đống đất choán hết cả đường. Cảnh này không biết còn kéo dài đến bao giờ” - nhiều người dân tổ 60 bức xúc bày tỏ.

Theo lý giải của lãnh đạo phường Phương Liệt, nguyên nhân thi công chậm trễ là do việc thuê phương tiện thi công trong những ngày cận tết khó khăn, nên không thể triển khai nhanh và liên tục, bên cạnh đó, việc thi công vào ban đêm, việc điều phối huy động nhân công cũng gặp trở ngại.

Lỡ hẹn với người dân có con đường tạm mới trước tết như đã phổ biến, từ sau tết cho đến nay, trên con đường này vẫn là cảnh gạch vữa, rác thải ngổn ngang, bừa bãi cùng với sự bức xúc bao trùm cả khu dân cư.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang