Theo nghiệp của ba

Xem tin gốc 

Người Lao Động - 24 tháng trước 15 lượt xem

Ba là kỹ sư mỏ địa chất. Ba muốn con trai theo nghiệp của ba. Con không hiểu lắm lý lẽ mà ba đưa ra: Ba dễ dàng xin học bổng du học, dễ xin việc làm tốt và gia đình sẽ rất vinh dự khi có con nối nghiệp

Ba à, con cũng học đủ giỏi để tự mình kiếm học bổng du học toàn phần về quản trị kinh doanh. Ba không thấy con trai ba đạt giải nhì chuyên Anh lớp 11 toàn TP sao? Con không nghĩ rằng khi con ra trường, thời của con lại cần phải đi xin việc vào một cơ quan Nhà nước nào đó, làm việc 8 giờ và luôn phải la lên rằng không đủ cơ sở vật chất cho các nghiên cứu như ba. Còn về vinh dự của gia đình, con nghĩ dù con học gì, làm gì mà con thật giỏi, thật thành công là được, chứ đâu cần cứ là kỹ sư mỏ địa chất.

Con không dám nói với ba điều này vì khi con mới chỉ nói nửa ý đầu tiên, ba đã cho con một bài giáo huấn về việc con phải tin vào những lựa chọn của ba mẹ mình như thế nào. Con rất hiểu rằng ba yêu con, lo lắng cho con nên mới hướng cho con một nghề nghiệp với điều kiện tốt. Nhưng ba à, ba hãy tin con, hãy cho con được tự làm cho ba thấy vinh dự khi con là con trai của ba. Con nghĩ tự lập, tự chọn nghề nghiệp cho mình con sẽ đỡ làm ba vất vả. Con sẽ học ở ba đức chịu khó, sự cần cù, tinh thần trách nhiệm với công việc và lòng yêu thương gia đình. Ba hãy tin ở con, ba nhé.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang