Theo đuổi ước mơ đến cùng

Xem tin gốc 

ANTĐ - 28 tháng trước 4 lượt xem 1 tin đăng lại

Theo duoi uoc mo den cung

(ANTĐ) - Học sinh cao tuổi nhất Nhật Bản, cụ già 91 tuổi Sidzue Hirai cuối cùng cũng đã hoàn thành chương trình phổ cập trung học ở lớp học ban đêm tại Kobe một cách thuận lợi trong sự chúc mừng của người thân, bè bạn.

Cụ Sidzue Hirai vốn là trẻ mồ côi, vì sinh kế đã phải đi làm thuê từ khi 12 tuổi, 18 tuổi thì kết hôn nhưng người chồng xấu số thiệt mạng trong Thế chiến thứ 2. Cuộc sống khó khăn khiến nhiều cơ hội bị bỏ qua và cụ Sidzue Hirai đành dẹp ước mơ đi học sang một bên. Đến năm 2007, khi đã con cháu đuề huề, cụ Sidzue Hirai định đi học tiếp nhưng căn nhà mà cụ cùng người chồng sau này khổ công gây dựng đổ sập trong một trận động đất.

Mãi đến năm 2009, một lớp học ban đêm dành cho những người có hoàn cảnh khó khăn được mở ở Kobe, và cụ quyết tâm thực hiện bằng được ước mơ trước khi về với tổ tiên. Cụ Sidzue Hirai cho biết: “Số phận khiến tôi không thể không bỏ qua nhiều thứ, nhưng lớp học này đã làm cho tôi cảm thấy như lấy lại được tất cả những thứ đã mất của mình”.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang