Việc thiếu Nesta là một trong những nguyên nhân chính khiến Rossoneri thất bại tan nát trước Quỷ Đỏ. Kể cả trong chiến thắng 1-0 trước Chievo, thì hàng thủ Milan không Nesta cũng chơi cực tệ.
Hôm qua, trung vệ 33 tuổi này đã được phẫu thuật và có thể thi đấu trở lại vào đầu tháng Năm. Nếu vậy, Milan sẽ có Nesta trong 3 vòng cuối Serie A, khi họ phải đối đầu với Fiorentina và Juventus (sân nhà) và Genoa (sân khách). Nesta trở lại chắc chắn giúp hàng thủ Milan chơi tốt hơn. Nên nhớ Thiago Silva chỉ chơi hay khi có đàn anh như Nesta chỉ huy và làm điểm tựa tinh thần.
Nói không ngoa, nếu tới thời điểm đó Milan vẫn còn hy vọng cạnh tranh Scudetto, thì sự trở lại của Nesta sẽ tiếp thêm niềm tin vô địch cho Rossoneri. Không chỉ Milan vui mà cả Lippi cũng mừng ra mặt. Bởi nếu Nesta sớm bình phục và lấy lại phong độ, Gã đầu bạc vẫn gọi anh dự VCK World Cup 2010, bởi hàng phòng ngự Azzurri hiện không được đánh giá cao.
Mùa giải năm nay, Milan Lab (phòng y tế của Milan) một thời từng là niềm tự hào của Milan đang trở thành nỗi thất vọng. Không rõ Milan Lab hoạt động kiểu gì nhưng từ đầu mùa, Rossoneri là đội nhiều cầu thủ chấn thương dài ngày nhất Serie A khi Onyewu, Zambrotta, Oddo, Gattuso liên tục vắng mặt. Nhưng điều đó còn không đáng trách bằng việc Milan Lab thường xuyên đưa ra chẩn đoán sai về mức nghiêm trọng chấn thương. Nên nhớ Pato, trẻ tuổi sung sức là thế nhưng cũng phải nghỉ suốt 2 tháng đầu năm vì chấn thương vặt, rồi mới đây lại tái phát chấn thương. Trong thời điểm đó, Milan Lab liên tục dự đoán sai ngày trở lại của Chú Vịt. Mariani, người đứng đầu Milan Lab đang bị chỉ trích nhiều. Nhưng hy vọng ông không sai trong trường hợp Nesta.