Nạn nhân là phóng viên Hồ Văn Út của báo Bình Dương. Vào thời điểm xảy ra ra vụ tấn công, anh Út đang chụp ảnh những người công nhân trong lúc tan ca chiều ở phường 14, quận Gò Vấp, TP HCM.
Anh chọn vị trí trước cửa nhà 68/4 Phạm Văn Chiêu để bấm máy. Tuy nhiên, khi đang tác nghiệp, thì anh đã bị đánh gục.
Những người chứng kiến sự việc cho biết, khi anh Út đang loay hoay chụp ảnh, thì Trần Thị Vân, chủ quán cà phê Cây Me (đối diện nhà 68/4) hầm hổ đi tới. Cho rằng anh Út đang chụp quán cà phê nhà mình, người đàn bà này cầm đá, ngang nhiên đập vào đầu anh. Bị tấn công bất ngờ, phóng viên ngã gục ngay trên đường.
Anh Út ngay lập tức được người dân gần đó đưa đến bệnh viện và phải khâu 5 mũi. Đồng thời, thủ phạm vụ hành hung cũng được giải lên công an phường.
Hiện, công an phường 14 đang lập hồ sơ vụ án chuyển lên Công an quận Gò Vấp thụ lý.
Vũ Đạt