Chỉ 1 tháng sau khi VĐV Rodlers Nodar qua đời ở TVH Mùa Đông Vancouver, thế giới lại phải chứng kiến thêm một cái chết đau buồn nữa của một VĐV thể thao. Lần này, người xấu số là Robson Rocha Costa, hậu vệ 23 tuổi người Brazil.
Trong trận đấu ở môn Futsal diễn ra ngày hôm qua ở Brazil, khi đội nhà bị đối phương phản công nhanh, chỉ mình Robson Rocha Costa lui về kịp và anh nỗ lực thực hiện cú tắc bóng. Chân ma sát mạnh với sàn gỗ và một mảnh gỗ đã đâm vào người Costa khiến anh bị chấn thương nặng. Costa được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện địa phương ngay lúc đó.
Tuy nhiên 5 tiếng sau anh đã qua đời, mặc dù các bác sỹ đã rất nỗ lực cứu chữa. Carlinhos, tiền đạo của đội Palmeiras Jundiai phát biểu: ”Tôi đã nhìn thấy anh ấy ngã và nghe tiếng anh ấy khóc vì đau đớn sau đó. Tuy nhiên ngay lúc đó tôi chưa thể hiểu điều gì đã xảy ra”.
Một cựu HLV môn Futsal, ông Fernandes chia sẻ: “Trong suốt cuộc đời cầu thủ và HLV của mình, tôi chưa bao giờ gặp phải tình huống tương tự. Một mảnh gỗ dưới sàn đã đâm vào người Costa và giết chết cậu ấy”.