Thể thao Việt Nam: Chào mùa xuân mới

Năm mới, thể thao Việt Nam đón chờ những tin vui chiến thắng và những hoạt động hiệu quả từ thể thao thành tích cao tới thể thao quần chúng.

Năm 2016, ngoài Olympic 2016, thể thao chúng ta còn có sự kiện Đại hội thể thao bãi biển châu Á (tổ chức tại Đà Nẵng) và Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc (tổ chức tại Thanh Hóa, Nghệ An). Từ những giải đấu ấy, thể thao phát hiện thêm nhiều gương mặt triển vọng cho nước nhà. Trước khi năm cũ khép lại, những VĐV sẽ bước vào năm tuổi (năm Thân) năm nay chắc chắn là người được chú ý nhất và họ đang phơi phới một mùa xuân thành công...

Năm mới khởi đầu mới

Chủ công Từ Thanh Thuận sinh năm 1992. Nghĩa là, năm 2016 này, Thuận đúng năm tuổi. Trước khi năm cũ khép lại, câu chuyện hợp đồng lao động của Thuận được nhắc nhiều nhất trong làng bóng chuyền. Rốt cuộc, mọi khúc mắc được tháo gỡ và Từ Thanh Thuận đã vui vẻ rời đơn vị cũ Vĩnh Long. Thuận từng cho biết, trong sự phát triển của cá nhân, bản thân mình muốn tìm miền đất mới để thăng tiến hơn công việc. Đấy là một trong những lý do để chủ công tốt nhất nhì làng bóng chuyền nam Việt Nam hiện tại rời Vĩnh Long.

Năm 2015 là một trong những năm thành công của Thanh Thuận khi đầu đời giành được chiếc HCB SEA Games ở Singapore. Nhiều cầu thủ bóng chuyền, trong cả sự nghiệp chỉ mong một lần được đứng lên bục nhận huy chương, nhưng họ không có cơ hội. Thanh Thuận may mắn được điều ấy. Ít nhất lúc này, Thuận còn trẻ và nhiều cơ hội thăng tiến hơn. Chưa một lần chạm tay vào chức vô địch quốc gia nên Thuận vẫn đau đáu cho thành tích ấy. Không loại trừ, nếu thành công với đội bóng mới ở năm 2016 này, Thanh Thuận có cơ hội lần đầu đoạt chức vô địch.

Thực tế, Thuận còn làm được điều hơn thế chính là cùng đội bóng chuyền nam Vĩnh Long đoạt HCV môn bóng chuyền tại Đại hội TDTT toàn quốc lần 7-2014. Tất cả thành tích đã ở phía sau. Tuổi mới, thành công sẽ mới. Thanh Thuận giờ đã chín chắn hơn so với tuổi của mình bởi khi đã lập gia đình thì chắc chắn sự trưởng thành được ghi nhận. Nhiều cầu thủ bóng chuyền cùng lứa tuổi với Thuận nên cũng ở “năm tuổi” 2016 này nhưng để nổi bật và nhiều người biết tới thì chắc chưa ai bằng được chủ công trên.

Mang gánh tạ bước ra thế giới.

Vương Thị Huyền chắc chắn là ẩn số của thể thao Việt Nam trong hành trình tìm kiếm thành tích Olympic năm nay. Huyền cũng bước vào năm tuổi trong năm 2016. Nữ lực sĩ quê gốc Bắc Giang này đang được đánh giá có cơ hội lớn để giành 1 suất chính thức dự Olympic 2016. Sau giải VĐTG 2015 tổ chức tại Mỹ, Huyền đã nổi lên là 1 trong những đô cử có khả năng tranh chấp thứ hạng ở nội dung 48kg nữ.

Điều kiện cần là Huyền phải có suất chính thức đã (cô sẽ dự vòng loại cử tại khu vực châu Á vào tháng 4 tới) rồi sau đó mới tính tới điều kiện đủ: tranh huy chương. Chính những người trong nghề nhìn nhận, nếu Huyền được dự Olympic 2016, cửa thành tích của cô sáng nhất. Cơ hội đôi lúc còn hơn hẳn Thạch Kim Tuấn. Dù vậy, khi tất cả chưa có gì thì Huyền cùng HLV Dương Thị Ngọc và các HLV đội cử tạ quốc gia vẫn ém quân chờ ngày bùng nổ. Nếu thành công, cô sẽ ghi dấu cho cử tạ Việt Nam vừa là môn có 4 suất Olympic trực tiếp cũng như là VĐV cử tạ nữ đầu tiên giành kết quả cao tại Olympic.

SGGP

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/quan-vot/the-thao-viet-nam-chao-mua-xuan-moi-278-167236.html