The Voice: Chương trình mất lửa, khán giả chán dần

Như vậy, sau đêm thi thứ 3 của Vòng đối đầu các Huấn luyện viên đã bổ sung thêm các thành viên cho đội của mình để bước tiếp vào vòng trong.

Đội Đàm Vĩnh Hưng: Quỳnh Trang, Ngọc Luân, Dũng Hà, Xuân Nghi, Trọng Khương
Đội Trần Lập: Bảo Anh, Kim Loan, Huỳnh Anh Tuấn, Thảo Nguyên , Minh Trí, Thùy Linh
Đội Hồ Ngọc Hà: Đào Bá Lộc, Bùi Anh Tuấn, Thái Trinh, Hương Giang, Như Quỳnh
Đội Thu Minh: Ngân Bình, Xuân Sơn, Phương Linh, Thu Thủy, Trần Nghĩa.

Chi tiết phần thi của các thí sinh:

Dương Trần Nghĩa - Trần Nguyên Long

Ca khúc: Move like Jagger - Sáng tác: Adam Levine, Benjamin Levin, Ammar Malik, Shellback

Ca khúc “Move like Jagger” được giới thiệu đầu tiên trên sân sấu The Voice phiên bản Anh Quốc. Sau đó được chính thức phát hàng vào ngày 21/6/2011. Lời bài hát nói về việc một anh chàng muốn gây ấn tượng với cô gái mình thích bằng những điệu nhảy như Mick Jagger - ca sĩ hát chính của nhóm nhạc rock huyền thoại The Rolling Stones.

Bước vào phần thi đấu, cả Nguyên Long và Trần Nghĩa đều rất thoải mái và tự tin. Nguyên Long thể hiện được khả năng làm chủ sân khấu rất tốt, giọng hát của anh cũng rất hợp với bài hát sôi động này. Trần Nghĩa đã truyền được cảm xúc tươi vui mặc dù còn rất bản năng nhưng rất thật vào bài hát. HLV Thu Minh liên tục biểu hiện vũ đạo và nở nụ cười tươi tắn trong màn biểu diễn của 2 thí sinh đội mình.

Trần Lập: “Một phong cách hiện đại, tôi rất thích. Ở trong thế trận này, ai cũng có đòn miếng rất hay. Nhưng ở những đoạn phiêu đã cho thấy ngay bản lĩnh của Nghĩa. Anh chọn Nghĩa.”

Đàm Vĩnh Hưng: “Sân khấu nào cũng có những màu sắc và không khí vui nhộn mà các bạn vừa mang đến. Tôi rất thích và cười mãi thôi, từng bước nhảy của Trần Nghĩa, từng phong cách Micheal Jackson của chàng trai tóc xù. Nếu tôi là Thu Minh, tôi sẽ chọn Trần Nghĩa."

Dương Trần Nghĩa đã là người ở lại...

Hồ Ngọc Hà dí dỏm: “Lúc nãy tôi cũng muốn đứng lên nhảy lắm, mà chị Thu Minh “máu” quá nên tôi phải ngồi xuống. Vì tôi... điệu thế này, nếu tôi đứng lên chắc tôi nhảy không máu bằng chỉ. Hai bạn “đấu” như chơi. Điều các bạn cần nhất là các bạn muốn thắng chính bản thân mình. Đó là chinh phục khán giả. Và cả hai bạn được cổ vũ y như nhau, và không có sự chênh lệch nào ở phần trình diễn. Tôi vẫn còn “ghim” Trần Nghĩa, chắc anh Trần Lập cũng thế. Tôi và anh ấy đã kêu gọi bạn khủng khiếp về đội của mình. Tôi “ghim” bạn, tôi đợi bạn đến vòng này để nói điều gì đó cho đỡ tức, mà vòng này bạn làm tốt quá, sự “ghim” đó tôi “quăng” hết sang một bên, và tôi tiếp tục yêu bạn như Vòng giấu mặt. Và tôi cũng yêu Nguyên Long nữa, em diễn rất tốt”.

Thu Minh: “Thật sự tôi cảm thấy yên tâm hơn, vì trên sàn đấu là hai người đàn ông vững chãi và mạnh mẽ. Tôi cảm thấy hai bạn đã truyền sự mạnh mẽ đó cho tôi. Tất cả những điều tôi nói với hai em, các em đã làm rất tốt. Tôi khôn thể ngờ được. Trần Nghĩa khi tập em làm chị bất ngờ khi em sáng tạo ra lối hát riêng. Những giai điệu hoàn toàn không có trong phiên bản gốc. Điều đó làm chị hứng khởi. Còn với Nguyên Long, tất cả những điều chị nói ra, em nắm bắt rất nhanh, và thực hiện nó cực kì chuẩn xác.”

Nguyên Long: Em rất cảm ơn chị Thu Minh, chị đã chỉ cho em cách em được chính là em (mẹ Nguyên Long: Con đừng buồn, thắng thua là quy luật, mẹ yêu con.)

Trần Nghĩa: Gửi đến con trai một lời, đó là món quà bố mang lại cho con đang ngày càng lớn hơn và hoàn thiện hơn.

Nguyễn Thùy Linh - Nguyễn Hoàng Triều

Ca khúc: Lặng thầm một tình yêu - Sáng tác: Thanh Bùi

HLV Hồ Ngọc Hà đã có dịp được thưởng thức một phiên bản rất thú vị của Lặng Thầm Một Tình Yêu qua sự thể hiện của Nguyễn Thùy Linh và Nguyễn Hoàng Triều. Có lẽ vì thế nên nữ giám khảo đã không bình luận nhiều về phần thi này. Hát lại một ca khúc song ca, Thùy Linh và Hoàng Triều khá may mắn khi không phải mất quá nhiều thời gian cho việc chia câu để hát. Trong phần thi này, cả hai đều khá hòa quyện vào nhau. Nhưng Hoàng Triều lại chọn cách thể hiện khá giống phiên bản gốc, tuy hát tốt nhưng chắc chắn sẽ không được đánh giá cao. Trong khi đó, Thùy Linh lại tạo nên được nhiều điểm khác biệt. Việc HLV Trần Lập chọn Thùy Linh cũng là điều dễ hiểu.

Nói về ca khúc được chọn, Trần Lập chia sẻ: “Đề tài tình yêu luôn là đề tài hấp dẫn với bất kì ai. Tôi tin rằng Thùy Linh và Hoàng Triều sẽ là “đối thủ ngọt ngào” của nhau. Ca khúc “Lặng thầm một tình yêu” đủ sự trẻ trung, tinh tế cho hai bạn thể hiện trong Vòng đối đầu này.”

Giờ phút sắp sửa lên sân khấu, Hoàng Triều cho biết anh muốn đánh bại Thùy Linh. Còn cô gái xinh đẹp Thùy Linh thì hy vọng nhận được sự cổ vũ và tin yêu từ phía gia đình.

Cuộc đấu bắt đầu, khán giả cổ vũ rất nhiều cho cả hai thí sinh. Giọng hát trầm, mạnh mẽ của Hoàng Triều được khán giả cổ vũ mạnh mẽ, ngược lại, Thùy Linh lại làm chủ sân khấu bởi sự tự tin và rất tỉnh táo trong bài hát.

Hồ Ngọc Hà: “Cảm ơn anh Trần Lập đã chọn ca khúc này cho đội mình. Tôi không nói nhiều về tiết mục này. Tôi chỉ có một điều muốn nói là: tôi rất yêu thích phiên bản “Lặng thầm một tình yêu này của các bạn.”

Đàm Vĩnh Hưng: “Đây là một trong những cuộc đối đầu làm khó cho các huấn luyện viên. Tôi cũng quan sát kĩ lưỡng các thí sinh .Hình như những người tên Linh ai cũng hát hay thì phải? Làn hơi của em dày và dư. Em kiểm soát được tất cả mọi thứ. Khống chế được và bình tĩnh vô cùng. Kể cả những đoạn bè cao em vào rất ngọt. Về Hoàng Triều, giọng hát em là một chất lạ. Bài hát rất phù hợp với em. Từng câu hát em cho người ta thấy em đang đắm chìm trong bài hát đó. Em đam mê và giống như “ăn tươi nuốt sống” bài hát này vậy? Tôi đều thích hai bạn.”

Thu Minh: “Thùy Linh, em xứng đáng với sự yêu thích của HLV Hồ Ngọc Hà về phiên bản “Lặng thầm một tình yêu” này. Bởi vì, thật sự tôi phải nói là em không bị ảnh hưởng quá lớn từ phía phiên bản gốc. Và em có các khác riêng của em từ những các quãng ngân và cách xử lý rất riêng. Hoàng Triều, tôi lại thấy ở em gần hơn với phiên bản gốc. Tuy nhiên, sự tự tin, chắc chắn và dẫn dắt trong giọng hát, tôi nghĩ người đó là em."

Trần Lập: “Tôi đang sợ giờ phút phải chia tay một trong hai em. Hoàng Triều và Thùy Linh là hai bạn tập luyện có phong độ hàng đầu trong tất cả các cặp của đội Trần Lập. Tôi rất yên tâm về hai giọng ca này với bài hát được lựa chọn. Họ rất thân thiết và hòa quyện với nhau. Hằng ngày luyện tập và tiến bộ không ngừng và đã tạo được cảm xúc như vừa rồi trên sân khấu.”

Tiêu Châu Như Quỳnh - Bùi Cartoon

Ca khúc: Stronger (What Doesn’t Kill You) - Sáng tác: Jörgen Elofsson, Ali Tamposi, David Gamson, Greg Kurstin

Nguyễn Trọng Khương - Đinh Thị Thu Thùy

Ca khúc: Hương xưa - Sáng tác: Cung Tiến

Nguyễn Ngọc Gia Bảo - Đặng Thị Thu Thủy

Ca khúc: Fallin’ - Sáng tác: Alicia Keys

Đội Thu Minh tiếp tục giữ vững tiêu chí quan trọng khi quyết đấu: hòa hợp chứ không hòa tan. Phần trình diễn đầy kỹ thuật giữa Nguyễn Ngọc Gia Bảo và Đặng Thị Thu Thủy đã nhận được không chỉ những tràng pháo tay lớn từ khán giả mà còn là những lời tán dương của HLV. Tuy nhiên, mặc dù người chiếm phần solo nhiều hơn là Thu Thủy nhưng người đáng khen thì phải là Gia Bảo. Cả bài hát, gần như Gia Bảo đảm nhận phần bè chính cho Thu Thủy nên việc làm thể nào để không bị làm nền cho đối thủ thực sự là một thử thách lớn của anh. Cách hát, cách nhấn nhá và phối hợp cùng bạn diễn của Gia Bảo thực sự khiến nhiều người nể phục và hâm mộ. Phần Thu Thủy, cô đảm nhận phần solo rất ổn, tinh tế và hoàn toàn kết hợp rất ăn ý với Gia Bảo.

Thu Thủy vào đầu ấn tượng

Hồ Ngọc Hà: “Lời đầu tiên, tôi thật sự ngưỡng một cách dàn dựng bài hát này của huấn luyện viên chị Thu Minh. Chị đã chỉ cho hai bạn cách tinh tế nhất trong việc xử lý bài hát, không những là giai điệu mà còn cách phiêu, làm cho khán giả điên cuồng theo bài hát này, trong đó có tôi. Lại thêm một cặp đôi không thể nào so sánh với nhau được. Mỗi người là một hình ảnh, một chất giọng khác nhau, một cách xử lý khác nhau, nhưng lại ăn nhập với nhau. Gia Bảo gây ấn tượng với tôi và khán giả bởi sự dung dị và dễ thương của bạn. Bạn hát vô cùng cá tính, và đó là một điều cần thiết của một người nghệ sĩ: Đi ra phải làm khán giả thương, khi hát phải làm khán giả ngưỡng mộ. Đó là chính là bạn.”

Trần Lập: “Anh hoàn toàn thuyết phục bởi Gia Bảo. Không chỉ là giọng ca, Gia Bảo còn sở hữu một hình thức, một kiểu nhạc của nghệ sĩ da màu, như dòng nhạc đang thịnh hành trên toàn thế giới. Anh rất khâm phục. Anh chọn em.”

Đàm Vĩnh Hưng: “Lại là một “niềm đau chôn dấu” tiếp theo của Thu Minh. Phần trình diễn của các bạn truyền đạt đúng tính cách của Huấn luyện viên của mình nhất. Ở Gia Bảo, sự duyên dáng của bạn có dư, và cả bản lĩnh làm chủ bài hát. Bạn hát như giỡn chơi, bạn có thể đặt nốt nhạc đó chỗ nào bạn thích. Thu Thủy không hề tỏ ra kém cạnh. Bằng cách thể hiện tất cả nội lực của mình, em đã chứng minh cho mọi người thấy mình là người thật sự có giọng hát. Đối với tôi, trong đội của Thu Minh, đây chính là hai Giọng Hát Việt, và khó có thể mà lựa chọn.”

Thu Minh: “Đây là một sàn đấu. Chính vì vậy, bài hát vừa rồi tôi ví hai em như con diều và dây để giữ. Thì ở đây, Thu Thủy là người giữ dây diều rất tốt, là tác nhân truyền cảm hứng cho Gia Bảo, để bạn ấy có thể “bay” cao nhất có thể. Ở Thu Thủy, chị nhận thấy ở em có môt sự chín chắn, kể cả cách xử lý, em kiểm soát được hết những gì em đang hát. Còn với Gia Bảo, giọng hát và thần thái của em như một nữ diva da màu. Sự hòa hợp và trộn lẫn của hai em đã đem lại thành công cho bài hát. Cảm ơn hai em vì đã để cho mọi người thấy được những điều tốt nhất. Và tôi thật sự hãnh diện trước mọi người vì hai em.”

Thu Minh sẽ đi cùng Thu Thủy

Gia Bảo: Em xin cảm ơn chị Thu Minh và ekip đã cho chúng em những tạo hình rất ấn tượng, em rất thích. Em tin đây không phải là dấu chấm hết của em đâu, đây chỉ là một chỗ quẹo và trong tương lai em còn phải quẹo nhiều chỗ hơn nữa.

Nguyễn Kiên Giang - Lương Minh Trí

Ca khúc: Alone - Sáng tác: Billy Steinberg, Tom Kelly

Cuộc đối đầu giữa opera và rock - cũng là dòng nhạc sở trường của hai thí sinh Nguyễn Kiên Giang và Lương Minh Trí. Thể hiện ca khúc Alone, ca hai mang đến cho khán nhiều màu sắc rất lạ cho một bài hát có nội dung khá buồn. Đây là một trong số những tiết mục gây được ấn tượng lớn cho khán giả ở vòng đối đầu. Cả hai đã đưa khán giả lên đến đỉnh điểm của cảm xúc cùng những đoạn cao trào ấn tượng. Tuy nhiên, Kiên Giang vẫn nhỉnh hơn Minh Trí trong những đoạn hát đầy kỹ thuật này. Cùng lên những nốt cao nhưng Minh Trí dùng giọng gió khá nhiều còn Kiên Giang lại thể hiện có phần "mượt mà" và sáng hơn. Tuy nhiên, Minh Trí lại nhận được khá nhiều lời khen trong cách hát này từ các HLV.

Phần thi Kiên Giang - Minh Trí - Nguồn: Youtube

Kiên Giang - giọng ca bán cổ điển đầy ấn tượng

Thu Minh: “Lần đầu tiên tôi thấy rock thật sự quyến rũ tôi. Tôi thấy có hai trái tim tràn trề sức sống, đam mê mãnh liệt trong cảm xúc. Độ cao về âm vực của hai bạn làm tôi thán phục. Mặc dù giọng tôi là giọng soprano, nhưng tôi cũng phải ghen tị với độ cao đó của hai bạn. Người tôi ghen tị hơn đó chính là Minh Trí. Có một điều làm tôi thật sự thuyết phục ở em đó chính là cảm xúc, và sự điên cuồng, nhiệt huyết mà em đặt trong bài hát. Tôi nghĩ những ca sĩ, nghệ sĩ thực thụ phải học ở em điều đó.”

Hồ Ngọc Hà: “Anh Trần Lập huấn luyện quá tuyệt vời màn trình diễn vừa rồi. Sự kết hợp của bán cổ điển với rock tạo nên một sức mạnh kinh khủng. Bản thân opera và rock tách rời cũng làm khán giả “nổi da gà”. Khi kết hợp hai dòng nhạc đó với nhau thì nó là đỉnh điểm của sự khinh khủng đó. Tôi rất yêu thích tiết mục vừa rồi. Đó là một cuộc đấu của hai người đàn ông thể hiện sự mạnh mẽ, cá tính riêng của mình. Kiên Giang cất giọng hát đầu tiên đầy bản lĩnh của một chất giọng opera: mạnh mẽ, vang, sáng. Nhưng khi Minh Trí bè cho bạn những đoạn cao trào, thì tôi không nghĩ Minh Trí có thể “ngồi” lên được nốt nhạc cao đến như thế của cây đàn piano. Bạn chinh phục hết mọi nốt nhạc. Lúc đầu tôi ấn tượng với Kiên Giang, nhưng đoạn sau Minh Trí đã thuyết phục tôi hoàn toàn.”

Đàm Vĩnh Hưng: “Thêm một tiết mục thuyết phục nữa của đội Trần Lập. Cách đặt để rất thông minh của anh khi kết hợp giọng bán cổ điển của bạn Kiên Giang trên nền nhạc rock của Minh Trí. Tưởng chừng như dẫn dắt mọi người đi theo sự sắp đặp đó. Nhưng không, đến nửa đường, bạn Kiên Giang đã bứt phá và chứng minh, ngoài opera bạn còn là người hát rock rất tốt: sáng, dầy, bản lĩnh và đầy tinh thần chiến đấu. Với Minh Trí, em là một giọng hát rất thời trang, và hợp với đám đông. Ngoại hình của em sẽ giúp em đi nhanh tới trái tim khán giả. Nhưng hơn hết vẫn là giọng hát. Em đã khẳng định và giới thiệu được giọng hát của em. Em có sự khoe khoang rất hợp lý, thông minh.”

Trần Lập: “Đây là lần thứ hai tôi đứng trước một quyết định cực kì khó khắn. Vì chính dòng nhạc mình yêu thích, vì chính những người đang chơi nhạc rock. Giang đang trên con đường thực hiện ước mơ của mình, kết hợp giữa bán cổ điển và rock. Em có căn cứ và bản lĩnh để tin vào điều đó. Hôm nay em đã tiến bộ hơn lúc tập. Đặc biệt với Trí, em là một rocker của Hà thành, một chàng trai của ban nhạc Nu Voltage bắt đầu thành danh ở Hà Nội. Em thể hiện đúng phẩm chất của một rocker: không quá nhiều sự khoa trương.”

Kiên Giang là người được Trần Lập chọn

Minh Trí: Cảm ơn anh Trần Lập, trong suốt 3 tuần qua anh đã giúp đỡ em rất nhiều. Cảm ơn lời ngợi khen của 3 vị HLV còn lại, nhờ vậy mà em đã hiểu được ra nhiều điểu. Giờ đây, đứng ở đây tôi cảm thấy rất thỏa mãn, khi tôi đứng trên sân khấu, khán giả kêu tên tôi thế đã là quá đủ, các HLV khen ngợi tôi, thế đã là quá đủ.

HLV Thu Minh và Hồ Ngọc Hà đều rời ghế và dành cho Minh Trí một cái ôm chặt để chia tay giọng ca này.

Nguyễn Hương Giang - Kiều Minh Quyền

Ca khúc: Tình về nơi đâu - Sáng tác: Thanh Bùi

Chuẩn bị bước lên sân khấu, cả Hương Giang và Minh Quyền đều tự nhủ phải tự tin và cố gắng hết mình. Cuộc thi đấu bắt đầu, giọng hát trong trẻo của Hương Giang vừa cất lên đã khiến cho khán giả cổ vũ nhiệt tình. Kiều Minh Quyền đã thể hiện được chất nam tính, trầm ấm của mình trong giọng hát. Hương Giang làm rất tốt khi bè với Minh Quyền và tạo nên một sự hòa quyện rất tình cho bài hát.

Hương Giang mở đầu với chất giọng ngọt ngào

Cố vấn – ca sĩ Thanh Bùi nói về Hương Giang: “Ban đầu Hương Giang chưa khiến mình chưa cảm nhận được tâm hồn trong đó. Cho nên Thanh Bùi đã gợi ý cho Giang là tưởng tượng mình ngồi trước gương lúc 2 giờ sáng và cảm giác bâng khuâng trong đêm thật dài. Nếu Giang để tâm hồn mình trong tâm trạng đó thì bạn sẽ thành công.”

Cố vấn – ca sĩ Hồ Quỳnh Hương nói về Minh Quyền: “Quyền đã tạo được sự khác biệt so với phiên bản đầu tiên như Hồ Ngọc Hà đã định hướng, nhưng Quyền cần thực hiện nó đơn giản và mộc mạc hơn. Nhạc country không phải để người nghe giậm giật mà để cho họ cảm thấy được sự bình yên trong hồn. Nó đơn giản như vậy, nhưng Quyền sẽ chinh phục được người nghe. Hương cũng rất yêu mến giọng hát của Quyền.”

Thu Minh: “Điều đầu tiên, khi Hương Giang bước ra sân khấu, tôi thấy được ở bạn một vóc dáng, một thần thái rất tuyệt vời. Từ những câu đầu tiên, em đã có ngay tình cảm của mình đặt vào trong bài hát. Cho đến khi Minh Quyền cất giọng vào, thì có những đoạn em lại hơi bị đuối ở phần hơi. Đến đoạn phiêu của Hương Giang, giọng hát trong và cao của Hương Giang rất ổn định và cô gái này thực sự thể hiện được khả năng giao tiếp với khán giả trên sân khấu. Tuy nhiên, về mặt cảm xúc, em làm được. Tôi thích em. Về Minh Quyền, giọng hát của em rất đầy đặn, làn hơi rất chắc. Nhưng tôi lại cảm thấy em chưa điều phối làn hơi một cách chính xác như ý em muốn. Có những câu hát cần sự tinh tế, thì làn hơi của em quá mạnh, làm cho câu hát trở nên hơi thô. Hai em đã làm được cảm xúc đối lập, nhưng điểm chung lại là sự mãnh liệt trong tình yêu. Chúc mừng huấn luyện viên Hồ Ngọc Hà.”

"Hương Giang, tôi thích ở em"

Trần Lập: “Ngay từ giây phút đầu tiên, khi Hương Giang cất tiếng hát lên đã toát lên sự trong trẻo. Nhưng Quyền cất tiếng hát, mọi thứ lại trở về đúng quy luật của nó: đàn ông có sức mạnh. Và tôi thích Quyền ở điều đó. Tuy nghiên, em không duy trì được điều đó từ giữa bài trở về sau. Sức mạnh của em không được bền. Tôi cũng thấy Hồ Ngọc Hà đã tạo được cho em điều gì rất khác. Đứng trước sự lựa chọn, rõ ràng Hương Giang đã làm tốt hơn ở phần sau – phần quan trọng nhất của bài hát. Theo ý tôi, tôi sẽ chọn Hương Giang.”

Đàm Vĩnh Hưng: “Bất

Nguồn The Box: http://thebox.vn/showbiz-viet/the-voice-doi-dau-3-chuong-trinh-mat-lua-khan-gia-chan-dan/16326.html