Cái tin đầu tiên mà Liverpool đón nhận vào hôm qua là đồng chủ tịch câu lạc bộ, ông Tom Hicks vừa bán xong đội bóng chày Texas Rangers với giá 310 triệu bảng. Tiếp đó là tin tiền đạo người Serbia Milan Jovanovic đã ký hợp đồng ba năm với câu lạc bộ chủ sân Anfield.
Thế nhưng, những thông tin trên gần như không đem lại tác động gì cho tình hình hiện tại của Liverpool. Đơn giản, The Kop sẽ chẳng nhận được một xu từ số tiền mà Tom Hicks vừa thu về. Còn Milan Jovanovic chỉ có thể gia nhập The Kop vào tháng 6 tới đây, khi anh hết hạn hợp đồng với Standard Liege.
Trong khi chưa có thêm “viện binh”, huấn luyện viên Benitez đành phải tiếp tục đem đến sân của Wolves một đội hình rách nát với sự vắng mặt của Torres, Benayoun, Johnson và Gerrard. Cùng với phong độ khá phập phù trên sân khách mà The Kop thể hiện trong thời gian qua (hòa ba, thắng một, thua một trong năm trận gần nhất), giới quan sát không đánh giá cao cơ hội chiến thắng của thầy trò Benitez.
“Cần biết rằng mỗi trận đấu với Wolves lúc này đều là một trận chung kết do họ phải bứt xa khỏi nhóm cầm đèn đỏ bằng mọi giá. Vì thế, ba điểm sẽ là cái đích không hề dễ dàng cho Liverpool”, bình luận viên Alan Hansen của BBC dự đoán.