Lễ trao giải Oscar lần thứ 82 đã chính thức diễn ra vào lúc 17h ngày 7/3 (giờ địa phương), tức 8h sáng giờ VN tại Nhà hát Kodak-Mỹ. Bộ phim giành nhiều đề cử nhất Avartar của đạo diễn James Cameron đã có tượng vàng đầu tiên đó là giải ở hạng mục Chỉ đạo xuất sắc nhất.
Mauro Fiore của Avatar nhận giải Quay phim xuất sắc nhất. Ngoài ra, siêu phẩm này cũng giải được tượng vàng ở hạng mục Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất. Như vậy với 9 đề cử, Avatar chỉ giành được 3 đề cử. Bộ phim El Secreto de Sus Ojos của Argentina đã giành chiến thắng tại hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất.
Nam diễn viên Jeff Bridges đã giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Jeff Bridges đã thể hiện vô cùng xuất sắc trong vai một ca sĩ nhạc đồng quê qua thời hoàng kim trong phim Crazy Heart. Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất Oscar lần thứ 82 đã thuộc về Sandra Bullock trong phim The Blide Side.
Có lẽ đây là điều bất ngờ nhất với nữ diễn viên này vì “đối thủ” của cô là Meryl Streep quá mạnh - đã có tới 16 lần được đề cử. Trước đó, nữ diễn viên này đã giành được giải Quả Cầu Vàng và gần đây nhất là giải Mâm xôi vàng rồi nhận giải cho nữ diễn viên chính... dở nhất. 2 giải thưởng quan trọng nhất của Lễ trao giải Oscar 2010 đã được công bố. Và thật bất ngờ, bộ phim The Hurt Locker đã giành giải Phim xuất sắc nhất Oscar lần thứ 82 này. Kathryn Bigelow (ảnh trên) đã trở thành nữ đạo diễn đầu tiên trong lịch sử giành tượng vàng Oscar.
Như vậy, với tổng số 9 đề cử The Hurt Locker đã thu được thành công lớn tại Oscar 2010 này với 6 giải thưởng ở các hạng mục quan trọng nhất. Ngoài ra, Kathryn Bigelow cũng đã chính thức “đánh bại” chồng cũ của mình là đạo diễn James Cameron để giành hàng loạt giải thưởng Oscar 2010.