Jeffreys Sarver, một sỹ quan công binh ngày đã gửi đơn khởi kiện đoàn làm phim The Hurt Locker với lý do: chính anh ta là nguyên mẫu của nhân vật chính trong phim, thế nhưng các tác giả đã làm phim mà không được sự đồng ý của anh ta.
Luật sư của Sarver cho biết, những tình tiết, cảnh tượng được mô tả trong phim đều chính là những điều mà Sarver đã trải qua trên chiến trường Iraq, thậm chí cái tên The Hurt Locker cũng là của anh ta. Tuy nhiên, đại diện của hãng sản xuất phim lại khẳng định: “Những cảnh tượng và nhân vật trong phim The Hurt Locker đều do Mark Boll hư cấu”.
Được biết, Mark Boll nguyên là một phóng viên của tạp chí Playboy. Trong thời gian chiến tranh Iraq, ông đã đi cùng một đơn vị công binh làm nhiệm vụ gỡ mìn để đưa tin, sau đó sử dụng những tư liệu thu thập được để viết thành tiểu thuyết và cho đăng tải trên tạp chí Playboy.
Tiếp đó, ông chuyển thể tiểu thuyết thành kịch bản phim, nhân vật chính là một lính công binh có tên là Will James. Sarver khẳng định, đơn vị công binh mà Mark Boll đi cùng chính là đơn vị của Sarver và James chính là biệt hiệu mà đồng đội trong đơn vị đặt cho anh ta.
Theo Sarver, anh ta từng đảm nhiệm vai trò cố vấn về tình tiết cho biên kịch và đạo diễn Kathryn Bigelow, nhưng sau đó họ không liên hệ gì với anh ta nữa. Sarver rất bất bình về điều này:
“Tôi cảm thấy mình bị bỏ quên và khi đó tôi cũng không biết làm thế nào để bảo vệ quyền lợi của mình. Tôi hy vọng tên của mình được xuất hiện trên generic của bộ phim”.
Thu Thủy
Theo CRI