Thế nhưng, số lượng nữ diễn viên chuyển sang làm đạo diễn thậm chí còn hiếm hơn. Và ta chỉ đếm được trên đầu ngón tay những trường hợp độc đáo này. Có thể kể đến Liv Ullman, Diane Keaton, Penny Marshall hay gần đây nhất là Jodie Foster.
Trên thực tế, The Beaver đã là bộ phim thứ ba mà Jodie Foster ngồi trên ghế chỉ đạo diễn xuất thay vì đứng trước ống kính. Vào những năm đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, cô đã từng thực hiện 2 tác phẩm, tuy không thực sự xuất sắc nhưng đã đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của mình là Little man tate và Home for the holidays. Với The Beaver, Jodie vừa đóng vai nữ chính vừa đảm nhận vị trí đạo diễn. Đây là lần tái hợp của cô với nam diễn viên Mel Gibson sau Maverick hồi năm 1994.
Mặc dù bộ phim xoay quanh những vấn đề mà gia đình nhà Walter Black gặp phải trong cuộc sống nhưng kịch bản phát triển thêm nhiều câu chuyện nhỏ đan xen lẫn nhau. Đó là cuộc sống bế tắc, thảm hại của Walter (Mel Gibson), là Meredith (Jodie Foster) hết lòng giúp đỡ chồng trong vô vọng, là cuộc sống áp lực với người cha mà cậu con trai Porter (Aton Yelchin) phải trải qua. Mọi chuyện bắt đầu thay đổi sau khi Walter tự tử không thành. Anh sử dụng con hải ly bằng bông trên tay để giao tiếp với mọi người xung quanh.
The Beaver (2011)
Đạo diễn: Jodie Foster
Diễn viên: Jodie Foster, Mel Gibson
Thể loại: Tâm lí
Nổi tiếng với các tác phẩm hành động, lịch sử trong quá khứ, trong thời gian gần đây, Mel Gibson đã rất thành công khi khắc họa các nhân vật có tâm lý phức tạp. Khuôn mặt, ánh mắt của Mel Gibson đều thể hiện được sự đau khổ, nỗi thất vọng, bế tắc, buồn chán đến cùng cực mà nhân vật Walter Black phải đối mặt.
The Beaver tuy chưa phải là tác phẩm quá xuất sắc nhưng trong lần quay trở lại vị trí đạo diễn này, Jodie Foster đã thực sự gây ngạc nhiên cho khán giả.
Phim đã có tại các quầy đĩa DVD.
P.V