From: Vo Thi Thanh Thuy
Sent: Tuesday, March 09, 2010 3:34 PM
Bạn Trân mến,
Cùng là phụ nữ, tôi xin chia sẻ những điều mà bạn đang băn khoăn day dứt.
"Phải làm sao để quên được mối tình đầu" và "Phải nói với chồng như thế nào để anh ấy hiểu bạn đang cần anh ấy giúp vượt qua đau khổ, và có được cảm giác hạnh phúc khi ở bên chồng". Rõ ràng trong tình cảm và lý trí, bạn đều đã khẳng định rất rõ hướng đi của cuộc đời bạn. Đây là một chi tiết đáng mừng. Bởi cũng có rất nhiều trường hợp, người trong cuộc ngay cả hướng đi cũng chưa hoàn toàn xác định. Vấn đề còn lại với bạn, chỉ là thời gian và sự quyết tâm của chính bạn.
Hãy tĩnh tâm soát xét lại tình cảm của chính bạn. Bạn đang muốn quên người yêu cũ, thì những gì có liên quan đến người ấy, bạn hãy xóa hết đi (thư từ, hình ảnh và tất cả những gì có thể vô tình làm bạn nhớ đến chuyện xưa). Hãy xua tan tất cả những suy nghĩ, dù chỉ là nhỏ nhất, nếu có liên quan đến người ấy. Người ấy đã có gia đình, có hạnh phúc hay không, thì cũng không liên quan đến bạn, vì đó là chuyện của gia đình họ. Nếu ta trở thành người thứ ba, thì không chỉ là vi phạm luật pháp, mà còn là đạo đức xã hội nữa.
Bạn nghĩ sao, nếu người vợ hiện tại của người yêu cũ cũng rất yêu chồng, và những đứa con của họ nữa? Tình yêu của họ đã đơm hoa kết trái. Dù muốn hay không, ta cũng không nên, không thể, và không có quyền chen chân vào hạnh phúc của gia đình họ. Những đứa con không thể thiếu sự che chở của cha và nụ cười của mẹ. Ta không có quyền thỏa mãn mong muốn của chính ta, để làm tắt đi nụ cười hạnh phúc của cả một mái ấm.
Chuyện gì đã qua, hãy để cho qua. Khơi lại làm gì, khi thật sự bạn cũng đâu dám chắc rằng, bạn đã hiểu hết người của ngày xưa? Có phải là chỉ duy nhất khi sống bên người ấy, bạn mới có được hạnh phúc? Thực tế, người yêu cũ đã yêu người khác, vậy tình yêu của họ đã thay đổi. Họ có còn thấy thoải mái vui vẻ bên bạn nữa không, khi họ đã có riêng một khoảng trời hạnh phúc và trách nhiệm?
Khi còn ở giai đoạn yêu đương, người ta khó lòng thấy hết được mặt trái của nhau, nếu không nói rằng, trong mắt nhau, người yêu gần như luôn đồng nghĩa với sự hoàn mỹ. Ngược lại, trong đời sống vợ chồng, sự va chạm hằng ngày khiến nảy sinh rất nhiều vấn đề. Mọi cái xấu tốt đều dần dần được biểu lộ rất rõ. Cái xấu, cái khó chịu đối diện hằng ngày dễ làm cho con người ta luôn tiếc nuối về những quá khứ mờ ảo (vì mờ ảo nên tạm gọi là quá khứ đẹp). Đó là một trong những nguyên nhân chính có thể dẫn đến sự đổ vỡ của nhiều gia đình.
Còn với chồng bạn. Bạn trước sau vẫn không hề yêu chồng, mà chỉ chấp nhận hôn nhân như một phương pháp cứu cánh, với mong muốn giúp bạn nhanh chóng quên đi mối tình đầu tan vỡ. Sau một thời gian dài chung sống, chồng bạn vẫn không thể làm trái tim bạn rung động. Cuộc sống vợ chồng lúc này quả là cần phải xem lại. Bạn sống bên chồng mà lòng cứ mãi nhớ đến một bóng hình khác, thì kéo dài cuộc sống ấy chỉ thêm bất hạnh cho cả hai bên.
Nhưng trên thực tế, có phải thật sự bạn không hề có chút tình cảm với chồng bạn hay không? Với một người có nhiều cơ hội như bạn thuở xưa, tại sao bạn lại lập gia đình với người chồng hiện giờ, mà không phải là với một người khác? Khi chấp nhận cuộc hôn nhân hiện tại, ngoài chuyện “anh ấy rất thương bạn”, tôi không tin bạn không hề có chút tình cảm nào với chồng, và anh ấy không hề một ưu điểm nào cả. Những tính chất tốt đẹp nào của anh ấy đã làm bạn xao xuyến? Hãy nhớ lại tất cả những gì tốt đẹp mà bạn và chồng bạn đã có với nhau, để quay lại vun vén cho hạnh phúc đang đích thực là của chính gia đình bạn.
Bạn cho rằng bạn và chồng bạn không hợp tính nhau, liệu bạn đã bao giờ làm điều gì để cải thiện tình cảm vợ chồng hay chưa? Về những điều day dứt trăn trở, có tâm sự với chồng hay không, còn tùy vào tính cách của chồng bạn. Nếu anh ấy là người độ lượng, ôn hòa, thì bạn tâm sự với chồng sẽ là một điều hay. Bởi tình yêu sẽ luôn bền vững nếu tồn tại trên sự trung thực và sự khoan dung. Nhưng nếu chồng bạn là người nóng tính, hơi “phong kiến”, thì thay vì nói với chồng về người yêu xưa, bạn có thể tâm tình với chồng về những kỷ niệm của riêng 2 người.
Hãy tạo ra nhiều khung trời riêng, để vợ chồng bạn có thêm thời gian sống lại tình cảm ban đầu. Ví dụ, cùng chồng đi du lịch gia đình, hoặc nấu những bữa ăn với những món mà chồng thích nhất, chăm chút lại không gian sống của 2 vợ chồng cho thêm phần màu sắc của hạnh phúc… Cuộc sống xoay cuồng với những lo toan bộn bề, con người đôi khi bị cuốn đi và quên đi sự đầm ấm cần phải giữ gìn, hãy nói chuyện tâm tình nhiều hơn với chồng, giúp anh ấy cởi bỏ bớt những bực dọc trong lòng. Khi ấy, bạn sẽ có lại người chồng đáng yêu, như những ngày đầu. Hạnh phúc sẽ dần dần mỉm cười với gia đình bạn.
Hãy giữ lấy những gì bạn đang có, những điều bất cập rất thường xảy ra trong nhiều cuộc sống gia đình. Hãy cố gắng, bạn nhé. Hạnh phúc không ở đâu xa, mà ở ngay trong tầm tay.
Với người cũ, mình từng yêu, nếu như người ấy có hạnh phúc, thì trong suy nghĩ của nhiều người, đó vẫn là một thứ hạnh phúc cần gìn giữ. Còn với bạn, biết thỏa mãn với cái mình đang có, thì bạn cũng sẽ tìm được hạnh phúc.
Nhất quyết “không thèm” nghĩ đến “người không phải của mình”, chỉ tập trung để mỉm cười với hạnh phúc đang của chính mình, tự bạn sẽ tìm ra lối thoát cho chính mình.
Chúc bạn nhiều sức khỏe và nhận biết được hạnh phúc của riêng mình.
Võ Quế Tâm