> Đà Nẵng đếm ngược ngày vô địch > Vòng 21 V-League: Thoái vị & lên ngôi? Trận thua tối tăm mặt mũi trên sân Gò Đậu chiều 19/7 trước B.BD chưa khiến các cầu thủ SHB.ĐN bị nhụt ý chí. Lời hẹn “trả nợ” sòng phẳng khi hai bên tái ngộ tại Chi Lăng lúc 15h30 chiều nay được biến thành động lực chinh phục danh hiệu Cúp QG. Hơn ai hết, SHB.ĐN hiểu thời cơ để họ kết thúc một mùa giải đại thành công không đến nhiều lần.
SHB.ĐN (trái) sẽ tiếp tục hành trình tại Cup QG? Ảnh: M.H
Đội bóng đất Thủ rất muốn cản bước đối thủ, như một cách cứu vãn danh dự của chính mình. Đoàn quân của “tướng” Mai Đức Chung cũng đang sở hữu phong độ cao (2 trận thắng liên tiếp). Họ đã được treo thưởng khoảng 500 triệu đồng nếu vượt qua SHB.ĐN và tỏ ra tập trung khi di chuyển sớm ra Đà Nẵng trước trận đấu 2 ngày. Vấn đề là cơ hội để họ hạ gục SHB.ĐN một lần nữa không nhiều, bởi quá nhiều khó khăn về lực lượng.
Trước ngày hành quân ra sông Hàn, HLV Mai Đức Chung đau đầu vì sự vắng mặt của đội trưởng Như Thành (bị chấn thương khá nặng đang phải điều trị tại Hà Nội). Huỳnh Kesley, Hoàng Vương cũng bị đau nặng; trong khi Nkemi và Lima không có tên trong danh sách thi đấu. Vì thế, thật khó để B.BD “làm nên chuyện” trong trận cầu quyết định cả mùa giải này. Ở khía cạnh ngược lại, sẽ chẳng còn cơ hội nào tốt hơn cho SHB.ĐN vượt qua đối thủ đang “què quặt” trên hành trình làm nên lịch sử. Bầu Hiển cũng đã “treo thưởng” lớn cho trận đấu này. Và nếu SHB.ĐN thất bại, họ chỉ có thể tự trách mình, khi HLV Lê Huỳnh Đức đang có trong tay đầy đủ lực lượng tinh nhuệ nhất.
Ở trận bán kết còn lại lúc 16h30, “chủ nhà” Thể Công sẽ tái ngộ SLNA trong trận cầu nhiều duyên nợ. Đây cũng là trận đấu “vớt vát” cả mùa giải thất vọng cho 2 đội bóng đã hết mục tiêu (tại V-League) mùa giải này. CĐV Thể Công đang hy vọng, đội nhà sẽ hạ SLNA và đoạt luôn Cúp QG như món quà chia tay HLV Lê Thụy Hải, người đã tuyên bố ra đi sau mùa giải này. Nhưng với nội tình bất ổn hiện tại của Thể Công, sẽ chẳng ai bất ngờ nếu họ lại thất bại. Hoàng Anh