Thầy giáo soạn rap để dạy Vật lý cho học trò

Xem tin gốc 

Ngoisao.net - 28 tháng trước 297 lượt xem

Thay giao soan rap de day Vat ly cho hoc tro

'Thầy ví dụ thế này, các em đừng xỉu: Giống như nam với nữ, cùng giới thì còn lâu, trái giới thì âu sầu. Cùng giới mà yêu nhau là việc làm sai trái, là thằng biến thái...', đoạn lời bài nhạc Rap của thầy giáo dạy Vật lý sáng tác dành cho học trò khiến cư dân mạng xôn xao.

Bài nhạc rap do thầy giáo trẻ Bùi Như Lạc, dạy môn Vật lý của trường THPT Nguyễn Du (quận 10, TP HCM) sáng tác và tự biểu diễn, hiện đang phát tán rộng rãi trên mạng Internet.

Trên nền nhạc sôi động, giọng người thầy giáo dạy khá điềm đạm và mang vẻ chất chứa nhiều nội tâm: "Tôi đây là thầy giáo, hôm nay thầy đứng đây, cầm mic rồi rap lên bài này, cho các em hiểu thế nào là Physic. Một môn học thật hay, nó làm thầy đắm say, làm triệu người mê mẩn, nhưng thật tiếc, các em nào biết, tối ngày hẹn hò và lo yêu đương nhăng nhít". Nghe đoạn mở đầu bài nhạc Rap trên, cư dân mạng bình luận, người thầy giáo trẻ muốn gửi gắm niềm đam mê, tâm huyết về môn học mình đảm trách đến các cô, cậu học trò.

Nhưng sự bàn tán thực sự sôi nổi nằm ở phần giữa bài với lời hát như than thở về một thực tế, có vài bài học tưởng như hết sức đơn giản mà học trò cũng không chịu nhớ. Thầy giáo trẻ này hát: "Xài điện thì nhiều mà không hiểu mới đau. Cùng dấu thì đẩy, trái dấu thì hút nhau, có nhiêu đó dạy thật lâu, vậy mà, vậy mà không hiểu". Lời than của thầy còn đề cập đến việc, học trò không chú tâm, chăm chút, đến cuối kỳ thi, "cả một đống dính điểm trung bình".

Để tự an ủi, thầy Lạc tự nhủ "Thầy tiếp tục hành trình, gieo mầm tri thức cho những ai cần mình, giúp các em trưởng thành và nuôi sống gia đình, nuôi sống bản thân, giúp ích cho xã hội, không làm kẻ phạm tội là thầy mãn nguyện lắm rồi".

Khi phát tán qua mạng, bài hát phá cách, mang tâm huyết một người thầy trẻ lồng trong giai điệu teen, sôi nổi được dư luận quan tâm theo nhiều chiều. Nhiều em học sinh tỏ ra "mê tít" sáng tác đặc biệt này. Thậm chí, có em còn bày tỏ hối hận khi nghe lời hát buồn buồn tỉ tê nhắc nhở, để lại comment: "Chợt nhận ra từ trước tới nay mình quá trễ nãi học hành".

Xôm tụ nhất là phần tham gia bình luận sôi nổi của các học sinh tại trường Nguyễn Du mà thầy giáo trẻ Bùi Như Lạc công tác. "Thầy Đậu phộng (cách gọi của học sinh trong trường) rap nghe buồn quá! Thầy làm em cảm thấy có tội quá", một học sinh viết. Có em còn tự thú: "Năm ngoái lớp mình lười quá, nên học bê bết. Tội nghiệp! Chắc thầy bức xúc dữ lắm đây". Tất cả các nhận xét của học sinh đều được thể hiện đầy vẻ hồn nhiên, vô tư lự.

Ngược lại, ý kiến của người lớn tuổi thì khắt khe hơn. Có người nói với những câu từ như thế thì không nên để lan truyền trong học sinh. Thậm chí có người còn lên án "thầy giáo gì mà nhí nhố", "không lo dạy học chỉ làm những trò vớ vẩn"...

Trao đổi với Ngoisao.net, sau khi "sáng tác" của mình đột nhiên nổi... như cồn, thầy giáo trẻ Bùi Như Lạc (sinh 1986) cũng hơi "choáng" trước sự "nổi tiếng" bất ngờ này.

Dưới sân trường Nguyễn Du rợp bóng cây, dáng người mảnh khảnh, Lạc cười hiền: "Có gì đâu, đây không phải là phương pháp gì cả, đây chỉ là một trò chơi ngoài giờ". Người giáo trẻ nói, do biết chút ít về rap, nên sáng tác nhằm tâm sự, chia sẻ và khích lệ tinh thần học tập, đặc biệt là với môn Vật lý, cho các học sinh thân yêu. Bài hát được thầy Lạc thu âm ở phòng tư liệu với mục đích là để nghe thử và dù chưa hoàn thiện thì đã được học trò thấy khoái chí, tung lên mạng ngay tức thì. Về phần lời bài hát, Bùi Như Lạc thẳng thắn thừa nhận: "Có những từ chưa chuẩn, phải sửa lại".

Phía nhà trường Nguyễn Du chưa có phản ứng gì về vấn đề này. Thầy Hiệu phó Phạm Đức Hùng nhận xét, thầy Bùi Như Lạc được mọi người yêu mến. Với bài nhạc, thầy Hùng cho rằng: "Tôi chỉ mới nghe qua một lần, cũng không hiểu nhạc rap lắm nên không nhiều xúc cảm. Riêng lời lẽ nhiều chỗ phải sửa lại cho phù hợp với học sinh".

Thầy hiệu phó cũng cho hay, do bài nhạc được sáng tác để vui chơi ngoài giờ học, lại đang ở dạng bản nháp, nên nhà trường thấy không có vấn đề gì nghiêm trọng.

Cẩm Trang

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang