Thay cả đội hình, Barca vẫn tạo nên kỷ lục bất bại ấn tượng

Dù tung ra sân đội hình gồm toàn những cầu thủ trẻ, Barcelona vẫn tìm được kết quả hòa 1-1 trước Valencia ở trận bán kết lượt về cúp Nhà vua diễn ra rạng sáng nay (11/2).

Trước giờ bóng lăn, một nhóm cổ động viên Valencia đã tụ tập bên ngoài sân vận động và liên tục hò hét phản đối đội nhà. "Toàn lính đánh thuê" - Đó là những gì người ta được nghe từ các CĐV.

Lượt đi, Barcelona đè bẹp Valencia với tỷ số 7-0. Điều này khiến khán giả không còn hứng thú với trận lượt về. Hình ảnh chụp 20 phút trước giờ bóng lăn cho thấy sân Mestalla còn rất nhiều chỗ trống.

Kết quả thảm bại ở lượt đi khiến người hâm mộ Valencia không còn niềm tin vào đội nhà. Một góc khán đài sân Mestalla vắng lặng đến dễ sợ.

Tự tin đội nhà sớm giành vé vào chung kết, HLV Luis Enrique thay gần hết đội hình khi dùng toàn những cầu thủ trẻ và dự bị trong chuyến làm khách đến Mestalla. Chỉ có Ivan Rakitic được giữ lại.

Dù không có Messi, Suarez hay Neymar, tuy nhiên, phần còn lại của Barcelona vẫn thi đấu khá tốt trước Valencia rệu rã.

Với Valencia, thất bại 0-7 ở lượt đi khiến họ phần nào đánh mất nhuệ khí. Các cầu thủ chơi bóng không với quyết tâm cao nhất.

Bất chấp việc chỉ phải chạm trán với đội hình 2 của Barcelona, song, Valencia vẫn không tạo ra được sự lấn lướt đáng kể nào.

Nhưng tới phút 39, tiền đạo Alvaro Negredo tận dụng sai lầm bên phía hàng thủ Barcelona để ghi bàn mở tỷ số trận đấu.

Sau khi có bàn mở tỷ số, Valencia chơi khởi sắc hơn đôi chút. Tuy nhiên, những pha tấn công của họ cũng không có đủ độ nguy hiểm thật sự đe dọa khung thành thủ môn Stegen bên phía Barcelona

Với đội khách, họ sở dĩ tạo ra được thế trận không quá lép vế so với Valencia là nhờ sự chỉ huy của Ivan Rakitic trên sân. Kết thúc 45 phút đầu tiên, đội khách thủ giỏi hơn công bởi lẽ không tung ra cú dứt điểm nào về khung thành Valencia.

Dù vậy, điều đó không có nghĩa Barcelona chơi tồi. Nhiều gương mặt hiếm khi được đá chính của họ công bằng mà nói đã thi đấu rất tốt. Cụ thể, hậu vệ Adriano vô hiệu hóa thành công mũi nhọn Santi Mina bên phía chủ nhà.

Tiền đạo Munir thỉnh thoảng khiến hàng thủ Valencia chống đỡ vất vả với các pha đi bóng khéo léo.

Valencia chơi tốt hơn trong những phút đầu hiệp 2, nhưng hàng thủ Barcelona vẫn đứng vững. Đây rõ ràng là tín hiệu tích cực với HLV Luis Enrique vì những quân bài dự bị đều cho thấy giá trị của mình.

Cuối trận, thể lực của Valencia suy giảm đáng kể, tiếng nói từ sức trẻ bên phía Barcelona lên tiếng. Chỉ hai phút sau khi vào sân thay người, cầu thủ 19 tuổi Wilfrid Kaptoum (giữa) có pha đệm bóng cận thành dễ dàng sau đường căng ngang ngang chính xác mang dấu ấn Juan Camara, qua đó, cân bằng tỷ số 1-1 ở phút 84

Không có bàn thắng nào được ghi thêm tới lúc tiếng còi mãn cuộc của trọng tài vang lên. Kết quả 1-1 tại Mestalla đưa Barcelona vào chung kết cúp Nhà vua nhờ giành chiến thắng với tổng tỷ số 8-1 sau hai lượt trận.Trận hòa này góp phần dấy lên hoài nghi về năng lực cầm quân của HLV Gary Neville ở Valencia.

Với HLV Luis Enrique, ông chính thức tạo nên kỷ lục về số trận bất bại liên tiếp của Barcelona khi trải qua 29 trận không thua. Thành tích này vượt qua những gì Pep Guardiola vĩ đại làm được ở mùa giải 2010-11.

Nguyên Trí

Ảnh: Daily Mail

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/thay-ca-doi-hinh-barca-van-tao-nen-ky-luc-bat-bai-an-tuong-post625769.html