Xem bói bằng cách xoa ngực, vuốt eo
Hôm rồi, tôi đi làm về thấy em gái đang ngồi kể chuyện với chị hàng xóm mà tôi không khỏi ngạc nhiên. Em mình lớn ngộc học năm thứ 2 Đại học Ngoại thương hẳn hoi mà chẳng biết gì. Bảo nó kể lại cụ thể con bé còn rụt rè hỏi: “Liệu em kể thế có bị coi là nói xấu người ta không nhỉ”.
Chả là chiều hôm đó em tôi cùng lũ bạn (toàn con gái) đi xem bói một ông thầy ở phố Nguyễn Lương Bằng mà nghe đồn là hay lắm. Đến nơi mấy đứa phải xếp hàng chờ. Tới lượt một bạn gái, chắc cũng là sinh viên giống em tôi thì ông thầy bói gọi em gái tôi vào cùng để “làm chứng”. Con bé ngơ ngác chẳng hiểu làm chứng cái gì nhưng cũng đi theo vào trong, thấy ông thầy bói viết gì đó lên quân bài rồi bắt đứa kia bốc. Bốc đi bốc lại mấy lần rồi cũng ra quân bài Tình yêu và Sự nghiệp mà ông thầy vừa viết lên.
Ông thầy bảo cô bé cài mảnh giấy lên ngực áo và ước. Sau đó thầy bói đặt tay lên ngực cô bé xoa xoa rồi kế tới là hai bên eo. Bạn gái đó mặt xanh nanh vàng vì sợ. Chắc là vì lí do này nên ông thầy bói đó nhờ em tôi vào “làm chứng” để chứng tỏ mọi việc đều minh bạch, không có gì mờ ám ở đây cả…
Em gái tôi đứng phía sau thấy vậy tò mò nhòm lên thì ông thầy này lớn tiếng bảo “đứng lùi ra sau” làm con bé tẽn tò lùi lại mà nghĩ thầm trong bụng: “Ông này lợi dụng thì nhiều chứ xem xét cái gì”. Nghĩ là thế nhưng sau đó, con bé vẫn cùng mấy đứa bạn vào để được xem bói. Nghe tới đó tôi không khỏi thắc mắc: “Các em không biết nghĩ hay sao mà còn vào? Mấy đứa không sợ à?” Em tôi thú nhận: “Thì nghe em kể lại mấy đứa kia cũng biết tỏng lão ấy thế nào rồi nhưng mà bọn em có tới 4 đứa mà vào cùng một lúc luôn. Hơi sợ thật nhưng mà tò mò. Bọn em chưa xem bói bao giờ nên cũng muốn nghe ông ấy phán như thế nào”. Nói rồi con bé cười tít mắt.
Thầy toàn phán chuyện tình cảm hèn chi chúng thích thú là thế. Ví như: “Đợt vừa rồi, cháu cũng có thích một chàng. Trông nó cũng được, cười duyên nhưng sẽ còn nhiều thay đổi”; hay “Cháu thì phải cẩn thận kẻo dính chuyện yêu đương thì khổ”... Kiểu nói như thế thì đúng là kiểu lừa bọn con nít. Mỗi đứa muốn nghe thầy phán phải mất 50.000đ. Kiểu kiếm tiền này kể ra cũng dễ dàng thật. Những ông thầy bói này tha hồ cầm tay nắm chân, xoa chỗ này chỗ kia của những cô gái non nớt nhẹ dạ cả tin mà “tiếng lành” vẫn vang xa.
65 tuổi đòi xưng anh - em rồi... tỏ tình
Nghe em kể tôi chợt nhớ tới ngày trước mình cũng từng là nạn nhân của sự tò mò chết người ấy. Chưa từng biết xem bói toán là gì nhưng tôi nghe kể lại nhiều lắm. Hồi đó tôi đang hoang mang chẳng biết nên làm thế nào trong chuyện tình cảm của mình tự nhiên nhớ tới một ông thầy bói mà một người quen giới thiệu. Nghe chị kể, ông thầy này đã 65 tuổi trước kia làm nghề khác sau về hưu xem giúp cho một số người, mà ai xem rồi cũng kêu đúng cả. Đắn đo mãi cuối cùng tôi cũng tới nhờ ông xem chuyện yêu đương của mình thế nào...
Mặc dù đi cùng chị tôi nhưng trong lúc xem quẻ, chân ông cứ “vô tình” đạp nhẹ vào chân tôi. Tôi không để ý vì nghĩ đó chỉ là vô ý. Lần sau, tôi tới một mình và cũng chẳng hiểu sao hôm ấy chẳng có ai tới nhờ ông xem xét gì. Ngồi nói chuyện một lúc thì vợ ông xách giỏ đi chợ.
Bà vừa đi một lúc thì ông vội vàng cầm lấy tay tôi rồi run rẩy nói những câu tán tỉnh. Tim tôi như bắn ra ngoài vì hoảng sợ. Không nghĩ một người đàn ông đã già rồi mà lại làm mấy chuyện này. Tôi cố làm ra vẻ bình tĩnh rồi xin phép về. Tôi vừa đứng lên toan chạy ra cửa thì ông lao tới như muốn vồ lấy tôi và chuyển hẳn cách xưng hô anh- em rồi nào là yêu đương, là ham muốn...
Tới lúc này tôi sởn hết gai ốc, tôi hét lên, chạy tá hỏa ra ngoài. Cũng may sao lúc đó bà hàng xóm đối diện ông thầy này mang xấp vàng mã ra ngoài cửa đốt nên tôi thoát. Phóng xe về đến nhà rồi mà tôi vẫn chưa hết run. Sợ quá tôi vội gọi điện ngay cho bạn kể lại mà như khóc. Anh bạn tôi nghe chuyện rồi an ủi dỗ dành một hồi tôi mới bình tĩnh lại được. Sau lần thoát chết ấy chắc tới già tôi cũng không dám xem bói nữa. Bây giờ lại đến cô em gái của tôi gặp hạn...
(còn nữa)
Theo