Thất nghiệp… lãnh lương cao

Xem tin gốc 

Pháp luật TPHCM - 28 tháng trước 41 lượt xem

That nghiep… lanh luong cao

Hôm qua, ông Lê Thụy Hải (ảnh) sau hơn nửa năm thất nghiệp đã khăn gói về Ninh Bình với mức lương cao ngất. V-League chắc chắn sẽ sôi động thêm khi ông ngồi vào khu kỹ thuật bởi ở đâu có ông là ở đấy nóng.

Ông Hải trong thời gian nghỉ làm bóng đá nhưng vẫn không xa nổi bóng đá. Hằg tuần ông vẫn đến sân Hàng Đẫy xem đá bóng và khi rảnh còn ghé vào ăn cơm với đồng nghiệp lẫn cầu thủ Thanh Hóa.

Ông Hải “lơ” từng chọc giận khán giả Bình Dương: “Có giỏi thì xuống đây mà huấn luyện”. Ông cũng từng văng tục với trọng tài trong trận chung kết Merdeka Cup 2008 giữa đội tuyển Malaysia và U-22 Việt Nam khiến bị đuổi lên khán đài ngồi làm khán giả… Ông Hải nhiều tai tiếng nhưng ai cũng thừa nhận ông là HLV giỏi, lại rành đường đi nước bước của bóng đá Việt Nam.

Lần này Ninh Bình trả ông rất nhiều tiền để dẫn dắt một rừng sao và hợp nhất các ngôi sao thành một.

Cầu thủ sợ ông bởi ông xem họ đá và biết họ làm gì, nghĩ gì. Ông là người dám nghĩ, dám làm và dám… gây gổ để thỏa mãn mục đích của mình.

Cái đấy Ninh Bình đang rất cần khi cảm nhận được đội bóng của mình có nhiều sao nhưng chưa ai quản được sao.

Vòng đấu tới này, ở Ninh Bình đã có người quản được sao rồi.

CÔNG TUẤN

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang