Người gửi: Thanh Long Email: carot_meimy...@yahoo.com Lenka thân mến!
Chị biết bây giờ em đang rất sợ hãi, sợ hãi vì thấy mình đã trở thành một "đứa con gái đú đởn, đua đòi, hư hỏng", vì hình ảnh của em giờ đã bị phát tán đầy trên mạng, vì em đã phản bội lại niềm tin của bố... và nhất là vì em sợ mình không quay đầu lại được, phải không em? Yên tâm đi em gái, đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại, chỉ cần em thực lòng muốn thay đổi, thực lòng muốn quay đầu, lúc nào cũng có đường lui cho em mà.
Chị đã từng phạm sai lầm, sai lầm còn nghiêm trọng hơn em rất nhiều. Không chỉ là phản bội niềm tin của bố mẹ, gia đình, chị còn nông nổi làm mẹ shock đến mức ngã bệnh và bố còn nói coi như trên đời không có đứa con gái là chị. Chị cứ tưởng cuộc đời mình đã chấm dứt, tưởng rằng từ ấy sẽ bơ vơ giữa cuộc đời. Nhưng lúc chị tuyệt vọng nhất, gia đình lại dang rộng vòng tay đón chị trở lại. Chị cứ tưởng bạn bè sẽ không ai thèm chơi với chị nữa, sẽ khinh thường chị, nhưng họ thực sự là những người bạn tốt, không hề nhắc lại những gì đã qua. Cũng có một vài người xúc xiểm, nhưng bị những người bạn tốt kia nạt đi. Gia đình, bạn bè đã cho chị thêm sức mạnh để làm lại từ đầu. Chị đã cố gắng sống và học tập thật tốt. Năm ngoái, khi chị nhận được giấy báo trúng tuyển đại học thì tất cả những sai lầm và tiếng xấu trước đây đã lùi xa như "chuyện cổ tích" vậy.
Em à, em đã rất may mắn, vì đó chỉ là một cuộc chơi và em chưa thực sự tổn thất gì nhiều, toàn là những điều em hoàn toàn có thể gây dựng lại. Và đây cũng là bài học kinh nghiệm quý báu cho em để giúp em trưởng thành hơn. Cuộc đời ai cũng phải vài lần vấp ngã em ạ, nhưng có những người đã đứng dậy và lớn lên, có những người chị ngồi im dưới hố sâu hoang mang và khóc lóc vì họ sợ, sợ đến mức không dám quay đầu lại để nhìn thấy đằng sau mình vẫn luôn có đường lui. Chị tin Lenka có đủ dũng cảm để quay đầu lại và em sẽ thấy ánh sáng. Cố lên em gái nhé!