Thật là nguy hiểm!

Xem tin gốc 

KTĐT - 33 tháng trước 27 lượt xem

KTĐT - Chiều qua, tôi ghé vào cây xăng trên phố Đội Cấn chờ đổ xăng. Đúng giờ tan tầm công sở đi làm về nên khách vào đổ xăng khá đông. Một thanh niên đứng chờ cạnh tôi có vẻ sốt ruột, liền lôi thuốc lá ra châm lửa hút. Một chị nhân viên đang đổ xăng cho khách ở gần chỗ chúng tôi vội nói:

- Anh ơi, nguy hiểm lắm đấy! Xin anh đừng hút thuốc…

- Miệng tôi đang nhạt, với lại khách đông thế chờ lâu sốt ruột lắm. Tôi tranh thủ hút thuốc có ảnh hưởng gì cô đâu? – Người thanh niên vặc lại.

- Anh không thấy biển báo “Cấm lửa” à? Anh hút thuốc gây cháy nổ cây xăng, nguy hiểm đến tính mạng của bao người thì sao? Còn nguy hiểm đến cả anh nữa đấy! – Chị nhân viên bán xăng từ tốn nói.

Mặc chị nhân viên bán xăng góp ý, người thanh niên nọ tỏ vẻ khó chịu. Anh ta càu nhàu:

- Chỗ tôi đứng cách cây xăng tới mấy mét thế, cháy làm sao được mà cháy! Tôi hút thuốc tôi chịu, chẳng phiền đến ai cả.

Tất cả các khách hàng chờ đổ xăng đồng loạt lên tiếng phản đối, anh ta mới chịu cất thuốc vào túi. Anh ta vù xe phóng đi, miệng vẫn không ngớt làu bàu.

Cũng may tất cả mọi người đứng ở cây xăng nọ đều đồng thanh lên tiếng phản đối, nếu không chưa biết chuyện gì xảy ra nếu người thanh niên nọ cố tình hút thuốc. Anh ta vô tư sử dụng chất dễ gây cháy nổ ở gần cây xăng như thế thật nguy hiểm!

Phương Nguyên

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang