Thảo hãy hàn gắn gia đình, đừng mắc thêm sai lầm nữa

Xem tin gốc 

VnExpress - 37 tháng trước 33 lượt xem

Nếu bạn và chồng bạn trước đây đến với nhau vì tình yêu thì tôi tin là mọi thứ có thể thay đổi được. Bạn hãy cố gắng hàn gắn nó chứ đừng mắc sai lầm nữa. Con cái của bạn luôn nhìn vào bạn để noi gương. (Linh Hau)> Hoang mang vì có thai với người tình

From: Linh Hau

Sent: Thursday, July 30, 2009 1:02 PM

Chào bạn!

Đọc thư của bạn tôi vừa giận vừa thương bạn. Tôi cũng có một gia đình như bạn, có một người chồng và một cô con gái nhỏ.

Cuộc sống vợ chồng cũng có những lúc này, lúc nọ. Nhưng chuyện hai vợ chồng giận nhau mà bạn đi ngoại tình thường xuyên thì chẳng chấp nhận được.

Việc bạn và người tình có quan hệ với nhau khi biết rằng không thể đến với nhau được thì tại sao bạn lại phải duy trì nó. Hậu quả của mối tình vụng trộm đó bạn phải lường trước chứ.

Tôi không biết khuyên bạn như thế nào nhưng tôi nghĩ nếu bạn không thể chia tay chồng được thì bạn cũng không thể giữ cái thai đó được.

Tôi không biết trước đó bạn đã nạo phá thai chưa, nếu đây chỉ là lần đầu hoặc lần 2 (khoảng cách hai lần lớn hơn hai năm) thì nó không đến nỗi gây vô sinh đâu.

Tuy nhiên, bạn nên đến các cơ sở tin cậy để kiểm tra sức khỏe trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Tôi mong sau lần này bạn hãy tỉnh ngộ. Nếu bạn và chồng bạn trước đây đến với nhau vì tình yêu thì tôi tin là mọi thứ có thể thay đổi được. Cuộc đời bạn gắn rất chặt với mái ấm gia đình của bạn. Bạn hãy cố gắng hàn gắn nó chứ đừng mắc sai lầm nữa. Con cái của bạn luôn nhìn vào bạn để noi gương.

Có những sai lầm có thể sửa chữa được, nhưng cũng có nhiều cái phải trả giá rất đắt.

Tôi hy vọng bạn sẽ sống tốt hơn và hạnh phúc hơn.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang