Từ những loài hoa mộc mạc như: dừa cạn, dạ yến thảo, đến những loài hoa khi nghe tên đã thấy kiêu sa như tuy lip, layơn cũng đua nhau khoe sắc. Và TP Hồ Chí Minh, với diện mạo của một thành phố trẻ trung, hiện đại, có “tuổi đời” hơn 300 năm, hình ảnh đó lại càng đậm nét.
Lâu nay, thú chơi hoa vốn là một nét đẹp văn hóa, thể hiện tâm hồn phong phú, và nhu cầu thẩm mỹ của con người. Vậy nên, TP với vai trò là trung tâm kinh tế lớn, chịu sự giao thoa của nhiều nền văn hóa, nên thú chơi hoa của người dân nơi đây cũng rất khác nhau. Người rủng rỉnh tiền thường tìm mua những loại hoa có màu sắc đẹp, lạ mắt, có thể giá cao nhưng miễn sao không đụng hàng là được. Phần lớn đây là những loài hoa mọc hoang dã mang hơi thở của rừng, của tự nhiên. Còn người ít tiền thì tìm đến những loại hoa dân dã nhưng cũng phải hợp với ước nguyện cả năm phải may mắn, dồi dào sức khỏe, và phát tài. Nhưng cũng có người vì muốn thể hiện triết lý sống, hay muốn khẳng định sự mạnh mẽ, sung túc, nên săn tìm cho được những chậu kiểng có dáng thế theo sở thích. Vì vậy đã tạo nên sự đa dạng về thị trường hoa kiểng tết. Ông Trần Thế Hùng – Chủ nhiệm HTX Sản xuất Thương mại Dịch vụ Hoa kiểng Gò Vấp cho biết:
Thường thì, cứ mỗi độ xuân về, từ ngày 23 tháng Chạp đến giao thừa, dọc theo những con đường của TP như Nguyễn Trãi-Q.5, đường Nguyễn Văn Lượng, Phan Huy Ích-Q.Gò Vấp, Trường Sơn-Q.Tân Bình, Kha Vạn Cân-Q.Thủ Đức, hoa kiểng, nhất là mai, được bày bán khá nhộn nhịp. Theo các vựa hoa kiểng, trong Tết Canh Dần năm nay, thế mạnh thuộc về những loại hoa, kiểng cũ như phước lộc thọ giống Thái Lan, đỗ quyên, trạng nguyên lùn, lá bóng. Còn những loại hoa truyền thống nội địa như vạn thọ, cúc mâm xôi cũng rất hút hàng. Nhưng trong đó, gây chú ý nhiều nhất với người tiêu dùng là đào đỏ dạng kiểng nhỏ, hoa như hoa đào nhưng cánh cứng, đỏ tươi; cây đỉnh phượng hoàng có hoa dạng chùm, màu cam đỏ kiêu sa; cây túi lộc dạng dây leo, có những cuống túi to xòe ra như hứng lấy lộc may. Trao đổi với anh Trần Ngọc Phương, nhà ở P.10, Q.Gò Vấp, về giá cả và sở thích chọn hoa chưng tết trên đường hoa Nguyễn Văn Lượng, chúng tôi được anh cho biết:
Khi TP ngày càng phát triển, người dân cũng rộng túi hơn trong việc chi tiền mua hoa thì người trồng hoa càng được lợi. Vì thế, những năm gần đây, nhiều nhà vườn hoa kiểng ở các quận-huyện của TP như Gò Vấp, Thủ Đức, Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi đã “ăn nên, làm ra”. Mỗi người trong số họ tùy theo điều kiện đất đai, kinh tế mà đầu tư cho các loại hoa kiểng khác nhau. Nói về hiệu quả kinh tế của nghề trồng hoa kiểng hiện nay, ông Trần Thế Hùng – Chủ nhiệm HTX Sản xuất Thương mại Dịch vụ Hoa kiểng Gò Vấp cho rằng:
Trồng hoa, thưởng thức hoa kiểng là một thú vui điền viên, thanh tao của những con người có tâm hồn đẹp. Cũng như chơi hoa và thưởng thức hoa kiểng đã trở thành phong tục tao nhã lâu đời, có chiều sâu trong đời sống tinh thần người Việt từ xưa đến nay. Nên không khó hiểu khi có người sẵn sàng bỏ ra bạc triệu, thậm chí là gần cả tỷ đồng để “tậu” cho được những cây hoa kiểng mà mình ưng ý dù chỉ để chưng trong mấy ngày tết. Nói như vậy để thấy, khi kinh tế phát triển, nhu cầu tìm một khoảng lặng với thiên nhiên để thư giãn sau một năm trời lao động vất vả đang là xu hướng của nhiều người dân TP hiện nay. Nắm bắt được điều này, những cái tết gần đây, TP đều tổ chức Hội hoa Xuân. Và trong không khí ấm áp, vui tươi của xuân Canh Dần năm 2010, người dân TP được dịp tham quan thưởng ngoạn những kỳ hoa dị thảo đặc sắc tại Hội Hoa Xuân được tổ chức ở công viên Tao Đàn từ ngày 25 đến mùng 8 Tết. Cho biết những điểm nổi bật của Hội hoa xuân Canh Dần năm nay, ông Võ Văn Êm –PGĐ Công ty Công viên Cây xanh TPHCM nói:
Năm 2010 là một năm đặc biệt đối với người dân cả nước nói chung và người dân TP nói riêng. Vì năm nay chúng ta đón chào kỉ niệm 35 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng thống nhất đất nước, cũng như 80 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản VN. Và nếu hiểu như nhạc sĩ Phạm Tuyên trong bài hát “Thành phố mười mùa hoa”, thì năm 2010 này TPHCM đã trải qua 35 mùa hoa. Ngần ấy thời gian là sự phát triển không ngừng của một TP trẻ trung, năng động, của những con người giàu lòng mến khách, và có một tâm hồn yêu nghệ thuật sâu sắc. Thế nên dù hôm nay những vết tích chiến tranh đã lùi xa, nhưng mùa xuân trên TP Hồ Chí Minh vẫn mãi mãi là mùa xuân đẹp nhất tên Người, mùa xuân của những chiến tích bất hữu ngày nào. Và đi trong cái nắng xuân nhè nhẹ giữa lòng TP hôm nay, chúng ta sẽ càng ngây ngất trước sự hiện đại được pha lẫn trong nét đẹp lung linh huyền bí sặc sỡ của những ngày TP vào mùa hoa.
Trường Duy