Thanh niên thành phố lên đường nhập ngũ

Xem tin gốc 

VOH - 35 tháng trước 195 lượt xem

(VOH) - Sáng 10/9, cùng với hàng ngàn thanh niên trên cả nước, 19.000 thanh niên của thành phố sẽ bước vào môi trường quân ngũ, thực hiện quyền và nghĩa vụ cao cả của người thanh niên - tham gia bảo vệ tổ quốc. Tất cả đã sẵn sàng với quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của một người công dân và xứng đáng với truyền thống của Tp mang tên Bác, Tp anh hùng.

Xuống tưng địa bàn dân cư trong những ngày qua, chúng tôi cảm nhận được không khí nao nức trước nhập ngũ của những thanh niên trúng tuyển Nghĩa vụ quân sự. Nghe lời chúc mừng, động viên bình dị mà chân tình của người thân gia đình và bạn bè đối với những chàng trai chuẩn bị lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, chúng tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc, sự tự tin trên từng gương mặt họ.

Mấy hôm nay, gia đình ông Phạm Lê Thái Hùng ở phường 1, quận Bình Thạnh nhộn nhịp hẳn lên. Con trai út của ông là Phạm Lê Thái Hữu đã chuẩn bị hành trang cho ngày nhập ngũ. Gặp chúng tôi ông Hùng phấn khởi nói: “Vào quân đội chắc chắn con tôi sẽ được rèn luyện nên người”. Tiếp lời của ba mình, Phạm Lê Thái Hữu, vui mừng nói:

Còn với Phan Hoàng Nhân nhà ở khu phố 1, đường Đinh Tiên Hoàng, quận Bình Thạnh thì hồ hởi cho chúng tôi biết: “Em rất thích đi bộ đội, năm qua em đã tình nguyện đăng ký tham gia quân đội, thế nhưng không được trúng tuyển. Lần này trúng tuyển nên em mừng lắm, thế là em đã thỏa được mong ước trở thành anh bộ đội Cụ Hồ,…” Hoàng Nhân nói lên quyết tâm của mình trước giờ nhập ngũ:

Năm 2008, Nguyễn Quốc Khánh nhà ở phường 2, quận Phú Nhuận đăng ký tham gia vào lực lượng dân quân tự vệ của phường. Đầu năm 2009, khi biết có lệnh gọi nhập ngũ Khánh đã hăng hái tình nguyện xin tham gia phục vụ lâu dài trong môi trường quân đội. Quốc Khánh tâm sự: “Năm nay em có 2 niềm vui lớn, thứ nhất là vinh dự được đứng vào Đảng Cộng sản Việt Nam và niềm vui thứ 2 là em được trúng tuyển nghĩa vụ quân sự”. Mấy hôm trước tranh thủ còn vài ngày trước khi lên đường Khánh đã đi thăm và chia tay bà con họ hàng và bạn bè. Quốc Khánh bộc bạch những suy nghĩ của mình trước giờ nhập ngũ:

Là con trai duy nhất trong gia đình và lại vừa tốt nghiệp Đại học chuẩn bị nhận việc làm ở một công ty. Thế nhưng, chàng trai 23 tuổi Hồ Hoàng Tuấn nhà ở phường Đa Kao, quận 1 đã gác lại việc đi làm để tình nguyện lên đường nhập ngũ. Tuấn vinh dự là một trong 21 thanh niên và là Đảng vinh duy nhất của phường Đa Kao trúng tuyển nghĩa vụ quân sự đợt này, Hồ Hoàng Tuấn hồ hởi nói:

Những ngày qua, chính quyền đoàn thể các địa phương ngoài việc thăm hỏi, động viên thanh niên lên đường bảo vệ tổ quốc, đã có hàng trăm sổ tiết kiệm vì người bạn tòng quân đã được trao cho những thanh niên sắp bước vào quân ngũ. Những gói quà từ khu phố, ở phường rồi quận-huyện được trao tận tay cho thanh niên trúng tuyển. Sự quan tâm, động viên bằng cả tinh thần và vật chất của tấm lòng hậu phương đã là nguồn khích lệ ấm áp cho những thanh niên đang sắp bước vào môi trường rèn luyện thử thách mới. Nói về nghĩa tình hậu phương, ông Nguyễn Văn Tiến-Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện Nhà Bè, cho biết:

Chúng tôi được biết trong 24 quận-huyện của thành phố thì có 12 quận-huyện tổ chức giao quân đợt 2/ 2009 này, đó là các quận: 1, 2, 4, 7, 8, 10, 11, Phú Nhuận, Bình Thạnh, quận Bình Tân và 2 huyện: Nhà Bè, huyện Hóc Môn. giờ này tất cả 100% thanh niên của thành phố được phát lệnh nhập ngũ đã lên đường nhập ngũ./.

Quốc Dũng

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang