Thanh Lam - Lê Minh Sơn tái hợp

Xem tin gốc 

Thanh Niên - 37 tháng trước 64 lượt xem

(TNTT>) Sự kết hợp giữa Thanh Lam và Lê Minh Sơn đã tạo ra những dự án âm nhạc bùng nổ. Thế nhưng, bẵng đi một thời gian không thấy họ xuất hiện chung. Gần đây, họ lại tái hợp bằng một sản phẩm âm nhạc mới - album Nơi bình yên. Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với cặp đôi rất nổi tiếng này...

Lâu rồi không thấy Thanh Lam và Lê Minh Sơn kết đôi trong âm nhạc. Phải chăng cả hai dành hết tâm huyết để “thai nghén” Nơi bình yên?

Lê Minh Sơn: Nơi bình yên quả thực là một sản phẩm tâm huyết, được thực hiện trong 2 năm. Album xuất phát từ ý tưởng của Thanh Lam, đó là ai trong chúng ta cũng cần sự bình yên, để cân bằng cuộc sống. Đây là album làm với Thanh Lam mà khi làm xong, Sơn nghe mãi, nghe mãi, nghe cả ngày… Mặc dù đã làm, nghe đi nghe lại trong 2 năm nay rồi, nhưng bây giờ nghe lại vẫn rất thích. Một album nhẹ nhàng, tinh tế.

Mọi người cứ nghe Thanh Lam hát là lại chờ xem Thanh Lam có bứt phá, bùng nổ hay không. Hình như trong album mới này không có chất “điên điên” của Thanh Lam?

Thanh Lam: Có vẻ như mọi người hơi làm dụng từ “điên” thì phải. Thật ra, độ “điên” của Thanh Lam so với nước ngoài thì cái “điên” của mình thật bọt bèo, mình “điên” kiểu nửa mùa thôi. Có lúc, Lam thấy mình có sự điên loạn của nghệ sĩ, nhưng khi xem phim hoặc đọc truyện về các nghệ sĩ thế giới, thấy mình chẳng qua cũng chỉ là con tôm, con tép thôi. Cái chính là cách hát của Lam so với thị hiếu người Việt là lạ.

CD Nơi bình yên

Có 5 ca khúc của nhạc sĩ Lê Minh Sơn, 2 sáng tác của nhạc sĩ Dương Thụ (Bài hát ru ngày nắng, Mây trưa đã ngủ), 1 sáng tác của Nguyễn Vĩnh Tiến (A nhờ anh) và 1 sáng tác của Giáng Son (Gửi).

• Album có sự tham gia của ca sĩ Tùng Dương (song ca với Thanh Lam ca khúc Buồn) và giọng opera hàng đầu Việt Nam Bích Thủy (A nhờ anh).

• CD là một sản phẩm âm nhạc nhẹ nhàng, tinh tế từ giọng ca đến cách phối khí.

Chính vì thế Lam làm một album nghe mềm mại, “mịn tai” xem thế nào?

Lê Minh Sơn: Lam nói thế thôi, chứ cô ấy ghê lắm, chẳng chiều khán giả bao giờ. Có điều, làm một CD nói về sự bình yên mà lại có chất dữ dội, lại “thốc” lên thì nó sẽ phá hết.

Thanh Lam nghĩ sao khi chị làm cái gì không hết mình thì khán giả lại khen, còn cái gì chị dồn hết tâm sức thể hiện thì người ta lại không cảm nhận hết được?

Thanh Lam: Đối với một người làm nghề lâu năm như Lam thì việc mình luôn luôn muốn làm là sẽ thắng mọi ý kiến khen chê khác. Mỗi khi hát bài của ai mà trước đó có nhiều người thành công rồi, ví dụ như hát nhạc Trịnh, Lam cũng không nghe người cũ hát đâu, có chăng cũng chỉ lướt qua thôi, Lam muốn đặt việc sáng tạo tác phẩm lên bản thân mình. Chứ hát mà phải tiết chế theo ý kiến người khác với Lam khó lắm. Đấy là tính cách của Lam.

Phần lớn các ca khúc trong album này là mới sáng tác riêng cho Thanh Lam. Ngoài ca khúc mới viết, “Nơi bình yên” còn có gì mới?

Lê Minh Sơn: Trong phần hòa âm của album, Sơn đã dùng những nhạc cụ thật như tiếng sáo, tiếng nhị, guitar hay piano… Sơn nghĩ chính sự quyến rũ của các nhạc cụ này tạo một phần thành công cho album. 5 bài hát mà Lam hát trong album, Sơn có cảm tưởng CD này là sản phẩm làm cho Sơn, Thanh Lam hát là biểu cảm cho Sơn.

Thanh Lam: CD còn có 2 bài hát của nhạc sĩ Dương Thụ viết cho Lam từ năm 2003. Trong album này, Bài hát ru ngày nắng là bài mà Lam thích nhất, xúc động nhất khi hát, bởi nó dường như có cuộc sống thực của Lam, nó nói về tình mẫu tử, về cuộc đời người ca sĩ…

Tại sao Thanh Lam lại chọn Bích Thủy song ca cùng trong bài “A nhờ anh”?

Thanh Lam: “A nhờ anh” là sự chơi chữ thú vị của nhà thơ đi làm nhạc Nguyễn Vĩnh Tiến. Lê Minh Sơn định mời Lan Anh cơ, nhưng Lam lại “chết” giọng Bích Thủy

Lê Minh Sơn: Giọng của Lam là giọng thổ, treo ở dưới, cần một giọng thực sự có đẳng cấp để vút lên trên, cộng thêm âm của 2 cây guitar nữa, các giọng và các âm cứ thế công nhau lên. Hình như ở Việt Nam chưa có sản phẩm nào hòa âm, phối khí như thế.

So với một album đi làm cho người khác (hát cho Acoustic của Nguyễn Thanh Hải chẳng hạn), tự làm một sản phẩm cho mình có ăn thua gì không?

Thanh Lam: Việc tự mình làm ra một album thế này, theo Lam đi làm thuê còn sướng hơn. Đi làm thuê, cứ hát hết mình, lấy trọn gói rồi biến mất. Nhưng làm một CD cho mình thì có bao nhiều kỳ vọng, nó giống như đứa con của mình, cũng nuôi nấng, rồi nó cũng có số phận. Làm ra rồi người khen, người chê. Hơn nữa bây giờ làm một sản phẩm thì tốn công sức, đĩa lậu lại nhiều, mà nhiều người còn lên mạng download sản phẩm nữa. Lam làm album hy vọng hòa vốn là mừng lắm rồi. Còn được làm sản phẩm cho mình, theo đúng ý mình mới là điều quan trọng.

Thu Hiền

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang