Thanh Hóa: Độc đáo phiên chợ choảng nhau để cầu may đầu năm

Cứ vào đầu năm mới, khi nhắc đến vùng đất giáp ranh giữa 2 huyện Đông Sơn và Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa, người dân vẫn có câu cửa miệng: "Chết bỏ con bỏ cháu, sống không ai bỏ mùng 6 đến phiên chợ Chuộng". Đến chợ Chuộng choảng nhau để lấy may, đó là phiên chợ duy nhất trong năm diễn ra bắt đầu từ sáng mùng 6 Tết Nguyên đán cho đến hết trưa của ngày mùng 6. Tại phiên chợ nơi những chàng trai, cô gái xứ Thanh có dịp “choảng nhau” để cầu cho một năm mới có nhiều tài, nhiều lộc và nhiều niềm vui trong năm mới.

Phiên chợ choảng nhau "có một không hai" ở Thanh Hóa (ảnh: Phong Trần)

Cứ đến hẹn lại đến, vào mỗi dịp đầu năm vào đúng mùng 6 Tết (cổ truyền), hội chợ Chuộng lại diễn ra ở xã Đông Hoàng, huyện Đông Sơn, bắt đầu từ lúc sáng sớm. Mỗi năm chỉ có một phiên chợ duy nhất để mọi người (nhất là nam, nữ thanh niên trẻ tuổi) tụ tập để được “choảng nhau” cầu may cho một năm mới với nhiều niềm vui mới.

Ngôi chợ có vị trí nằm ở một địa thế đắc địa khá đẹp, là dải đất rộng nhô ra ven sông bên Hoàng, nơi giáp ranh giữa 3 huyện Đông Sơn, Thiệu Hóa và Triệu Sơn của tỉnh Thanh Hóa. Nơi đây đã được người dân bản địa chọn làm phiên chợ duy nhất trong năm để mọi người đến đây “choảng nhau” cầu may.

Ngay từ sáng sớm những tiểu thương buôn bán với đầy đủ các loại mặt hàng như hoa quả, trứng, các đồ gia dụng được mang đến chợ bán cho người đi chợ, dù đắt hay rẻ họ đều bán cả để cầu cho một năm buôn bán có nhiều cái thuận buồm xuôi gió được mua may, bán đắt.

Tại chợ Chuộng khi bán hết thì các tiểu thương này ra về xem như là một năm buôn bán thành công lớn bởi năm đó họ sẽ rất phát cho một năm tài lộc đầy nhà, còn nếu không bán hết họ dùng số lượng hoa quả đó để cho người khác hoạc dùng để “choảng” vào người khác để cầu may cho mình với ý nguyện sẽ được may mắn hơn những năm qua.

Khác với hình ảnh thanh tịnh, khi đi đền chùa miếu mạo cầu may dịp đầu năm, tại chợ Chuộng (nằm giáp danh xã Đông Hoàng, huyện Đông Sơn, và huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa) tất cả mọi người đến đây đều mang theo ý nguyện cầu may cho năm mới có nhiều niềm vui thì phải “choảng nhau” chí tử bằng cà chua, táo và trứng thối… Nếu năm nào càng choảng nhau to thì may mắn năm đó đến càng nhiều.

Theo tích xưa kể lại, đị chợ Chuộng để choảng nhau là một nét văn hóa truyền thống có từ xa xưa, đó là một nét đẹp rất riêng của người dân xứ Thanh nói chung và của người dân bản địa Đông Sơn, Triệu Sơn và Thiệu Hóa nói riêng.

Theo lời người dân địa phương kể lại, vào thời vua Lê, đúng mùng 6 Tết, có một vị tướng bị giặc đuổi chạy qua đây. Để tránh bị địch phát hiện ra, vị tướng ra lệnh cho quân sĩ cùng dân làng họp chợ. Khi quân giặc chạy đến, thấy đông người chúng tưởng đây chỉ là một phiên chợ quê bình thường nên mất cảnh giác. Do thấy quân giặc sơ ý, vị tướng liền phát lệnh tấn công, địch bất ngờ không kịp trở tay và bị giết sạch.

Để tưởng nhớ vị tướng đã có công dẹp giặc, cứ vào mùng 6 Tết hàng năm, người dân lại nô nức họp chợ. Tại đây, không chỉ “choảng nhau”, người ta còn ném cà chua, ổi, táo và trứng thối vào nhau để cầu may cho một năm mới có nhiều may mắn. Mọi người cũng vì muốn nhiều cái may đến với bản thân mà không hề có thái độ cáu gắt dù người có bị bẩn, ướt thậm chí bị thương nhưng trong lòng vẫn mang niềm vui, niềm hy vọng cho một năm mới gặp nhiều may mắn, nhiều niềm vui hơn năm cũ đã qua.

Theo quan niệm của người dân cho rằng, năm nào tại hội chợ mà càng “choảng nhau, đánh nhau” càng to thì mùa năm đó mùa màng cũng như công việc càng may mắn và bội thu càng nhiều. Vì vậy, họ cứ thế “choảng nhau” cho hết số hoa quả họ có và càng nhiều càng tốt bởi vận may càng về phần mình.

Phiên chợ diễn ra năm 2016, do có sự ra quân, vào cuộc sát sao của chính quyền địa phương cũng như lực lượng công an xã và huyện nên nhiều hiện tượng “choảng nhau to” đã bị hạn chế phần nào. Tuy nhiên, đến cuối buổi của phiên chợ (tầm 10 giờ đến 10 giờ 30 phút) lại trở nên náo loạn hơn bởi các chàng trai, cô gái mua hoa quả như cà chua, táo, trứng… để ném vào người nhau gây nên cảnh hỗn loạn cho phiên chợ nhưng sau đó lại được dung hòa bằng những nụ cười thân thiện và cảm thông cho nhau.

Ở phiên chợ này, những cô gái có vẻ ngoài ưa nhìn thì những trận “mưa” hoa quả vào người lại càng nhiều, và đó là điều may mắn cho cô gái này trong năm mới. Tại phiên chợ năm nay đã có những cô gái phát khóc vì bị các chàng trai ném nhiều hoa quả, bẩn hết quần áo và bị thương nhẹ nhưng họ lại nở nụ cười tươi rói bởi đây là phiên chợ cầu may nên bị choảng nhiều sẽ gặp nhiều may mắn cho năm mới.

Một số hình ảnh PV ghi nhận tại phiên chợ chuộng, một phiên chợ độc đáo và duy nhất trong năm vào ngày mùng 6 tết âm lịch hàng năm.

Nhiều mặt hàng là sản phẩm của nông nghiệp được bày bán tại phiên chợ (ảnh: Phong Trần)

Dù bán được hàng hay không nhưng các “tiểu thương” tại chợ vẫn nở nụ cười rất tươi với món hàng là sản phẩm do chính tay người nông dân chân chất làm ra bày bán tại phiên chợ Chuộng (ảnh: Phong Trần)

Lực lượng công an các xã được huy động để bảo vệ phiên chợ tránh những trường hợp quá khích gây rối trật tự tại phiên chợ (ảnh: Phong Trần)

Nhiều nam thanh niên đến phiên chợ cũng tranh thủ ăn lấy may khi buổi chợ mới bắt đầu để lấy sức choảng nhau cầu may (ảnh: Phong Trần)

Trò chơi cờ bạc may mắn cũng được các chủ cò bày ra để dụ dỗ người chơi với khẩu hiệu “thử tài may mắn đầu năm” (ảnh: Phong Trần)

Nhiều mặt hàng như trứng, cà chua, táo được bày bán rất nhiều phục vụ cho việc choảng nhau cầu may mắn (ảnh: Phong Trần)

Toàn cảnh phiên chợ Chuộng tại một bãi đất hẹp ven sông Hoàng (ảnh: Phong Trần)

Nhiều thanh niên tranh thủ choảng nhau từ khi phiên chợ mới bắt đầu (ảnh: Phong Trần)

cảnh các nam thanh niên choảng nhau ngày càng nóng hơn khi càng về cuối của buổi chợ (ảnh: Phong Trần)

Nhiều cô gái có vẻ nhìn xinh xắn và bắt mắt sẽ bị choảng cho te tua nhưng vẫn rất tươi cười với hi vọng sang năm mới sẽ gặp nhiều may mắn và thành công mới (ảnh: Phong Trần)

Phong Trần

Nguồn Tin Nhanh: http://vntinnhanh.vn/trung/thanh-hoa-doc-dao-phien-cho-choang-nhau-de-cau-may-dau-nam-87762