Từng hai lần đoạt danh hiệu Chiếc giày vàng châu Âu thời còn là một "Pháo thủ", và vừa lập kỷ lục ghi bàn mới trong màu áo ĐTQG Pháp, nhưng Henry chưa thể hiện được bản năng sát thủ của anh trong màu áo ông khổng lồ xứ Catalan.
Chân sút 30 tuổi mới ghi được 4 bàn sau 11 trận chính thức khoác áo đại gia xứ Catalan. Nhưng ngay cả con số này cũng không thật sự thuyết phục, bởi một trong số đó là bàn thắng may mắn vào lưới Lyon (đệm bóng trước khung thành trống), 3 bàn còn lại là cú hat-trick vào lưới đội đang xếp cuối tại Liga, Levante.
Nổi tiếng là người khắt khe khi đánh giá về các cầu thủ Barca, nhưng Cruyff - huyền thoại sống ở sân Nou Camp - vẫn không hùa theo làn sóng nghi ngờ hay chỉ trích Henry. Trái lại, ông còn lên tiếng bảo vệ ngôi sao đắt giá người Pháp khi cho rằng những gì mà Henry thể hiện là có thể chấp nhận được và tin anh này sẽ tiến bộ cùng với thời gian.
"Tôi cho rằng chúng ta cần phải trân trọng những gì cậu ấy làm được. Với đẳng cấp và danh tiếng của một ngôi sao tương tự Henry, rất có thể một cầu thủ khác sẽ đặt lợi ích cá nhân của anh ta lên trên tất cả. Nhưng Henry thì không. Với cậu ấy, đội bóng luôn là ưu tiên hàng đầu. Hãy kiên nhẫn, Henry sẽ sớm cho chúng ta thấy những điều kỳ diệu", Cruyff công khai bênh Henry trên tờ Diario Sports.
Cựu HLV từng đưa Barca đến chức vô địch châu Âu đầu tiên năm 1992 còn cho rằng tuổi tác và chấn thương dài ngày trước khi đến với sân Nou Camp cũng là một lý do khách quan khiến Henry không thể hiện được phong độ cao nhất. Ông lý giải: "Sang môi trường mới, nhiều áp lực hơn, lại vừa nghỉ dưỡng thương một thời gian tương đối lâu, khó có thể trông đợi cậu ấy chơi tốt hơn. Hơn nữa, với nhịp độ 4 trận trong 10 ngày, ngay cả một cầu thủ ở tuổi 20 như Messi cũng bị suy kiệt thể lực, nói gì đến Henry đã 30 tuổi".
Mai Khanh
