>> Giải bóng chuyền vô địch quốc gia: Lận đận Sanest Khánh Hòa
>> Giải bóng chuyền VĐQG năm 2010,Tại Đắk Lắk: Đánh mất bản sắc!
>> Giải bóng chuyền VĐQG năm 2010 (ngày thi đấu thứ tư 17-3): Ngân hàng… cháy túi
Cùng trắng tay sau hai lượt trận đầu tiên, cả Sanest Khánh Hòa lẫn Quân đoàn 4 chiều qua đều buộc phải giành chiến thắng, ít nhất cũng vì thứ hạng chung cuộc tính cho cả hai giai đoạn đi và về… Dẫn trước 25/22 ở ván thứ nhất, Sanest Khánh Hòa đã để cho Quân đoàn 4 thắng lại ở hai ván sau đó và tiếp tục bị dẫn điểm khá xa ở ván thứ tư! May mắn cho Sanest Khánh Hòa là ở thời điểm ấy, các vị trí trên sân của họ đều như bừng tỉnh… Chiến thắng nghẹt thở 27/25 ở ván thứ tư đã tiếp thêm sức mạnh cho S.KH và họ kết thúc trận đấu với điểm số 15/13 ở ván quyết định.
Nỗi buồn Quân đoàn 4. Ảnh: Đào Tùng.
Ở trận đấu diễn ra trước đó, nữ PK Không Quân đã dẫn trước Giấy Bãi Bằng đến 2-0 và sau khi đối phương gỡ lại được một ván, họ lại dẫn điểm đến 23/18 ở ván thứ tư! Thật khó hiểu khi mọi thứ bỗng vượt khỏi tầm kiểm soát, nhất là khi GBB ghi liền 7 điểm để kết thúc ván đấu ở điểm số 25/23, san bằng cách biệt 2-2! Cuộc lội ngược dòng khó tin này của GBB còn kéo dài đến tận ván quyết định khi họ giành thắng lợi 17/15…
Tại Gia Lai, Ngân hàng Công thương sau khi dẫn 25/23 ở ván thứ nhất đã để cho Truyền hình Vĩnh Long lội ngược dòng thành công trong ba ván còn lại (25/22, 25/23, 25/22). Cũng trong chiều, Đức Long QK5 để thua trận thứ ba liên tiếp trước Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và cơ hội góp mặt ở giải đấu tổ chức trên sân nhà (Cúp Đức Long GL) của đội bóng áo lính này gần như đã tan thành mây khói.