Tháng đẫm máu của liên quân ở Áp-ga-ni-xtan

Xem tin gốc 

QĐND - 37 tháng trước 94 lượt xem

Thang dam mau cua lien quan o Ap-ga-ni-xtan

Trong những năm gần đây, phiến quân Ta-li-ban tại Áp-ga-ni-xtan đã được tổ chức tốt hơn, chúng tấn công nhiều hơn, và như vậy các binh lính liên quân sẽ phải đương đầu với một "cuộc chiến khó khăn hơn". Đó là lời cảnh báo của Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Đô đốc Mai-cơn Mu-len đưa ra ngày 16-7.

Những lời cảnh báo của ông M.Mu-len quả rất có cơ sở. Theo thống kê của quân đội Mỹ, mặc dù chưa hết tháng Bảy, nhưng đây được đánh dấu là một trong những tháng thương vong nhiều nhất đối với lực lượng liên quân do Mỹ đứng đầu tại Áp-ga-ni-xtan. Từ đầu tháng tới nay, đã có hơn 40 lính liên quân đã bỏ mạng, trong đó có 24 lính Mỹ, 15 lính Anh và 4 lính Ca-na-đa... Con số này đã bằng thương vong trong cả tháng 6 hoặc tháng 8 năm ngoái, là hai tháng liên quân tổn thất nhiều nhất kể từ khi tiến hành cuộc chiến tại Áp-ga-ni-xtan gần 8 năm trước đây.

Cũng trong ngày 16-7, tại Oa-sinh-tơn, phát ngôn viên Lầu Năm góc G.Mô-ren cho biết, số lính Mỹ thiệt mạng tại Áp-ga-ni-xtan từ đầu tháng đến nay đã "ở mức báo động", đồng thời thừa nhận tháng Bảy là "tháng đặc biệt khó khăn" đối với liên quân. Các tướng lĩnh quân đội Mỹ cho rằng, mức độ thương vong của binh lính đã tăng lên tỉ lệ thuận kể từ khi Tổng thống Mỹ B.Ô-ba-ma quyết định điều thêm 21.000 quân đến Áp-ga-ni-xtan để tăng cường truy quét phiến quân Ta-li-ban.

Tướng Mỹ phụ trách chiến trường Áp-ga-ni-xtan, ông Đ.Pê-tra-ớt cho rằng, sở dĩ con số thương vong tháng này tăng cao hơn các tháng khác là do trong tháng này Mỹ đã mở một chiến dịch lớn tấn công Ta-li-ban. Gần 4.000 lính thủy đánh bộ Mỹ cùng lực lượng an ninh Áp-ga-ni-xtan đã triển khai một cuộc tấn công quy mô lớn mang tên "Chiến dịch Khan-gia" vào các căn cứ của Ta-li-ban ở tỉnh Hen-man, nơi được coi là "thành trì" của phiến quân. Đô đốc Mu-len cho biết, hiện lực lượng liên quân đang thực hiện các nhiệm vụ quan trọng mang tính chất quyết định theo chiến lược mới của Tổng thống Mỹ B.Ô-ba-ma nhằm ổn định tình hình và đẩy lui tình trạng bất ổn suốt ba năm qua tại đây. Ông Mu-len khẳng định, số quân Mỹ được điều đến thực hiện nhiệm vụ có đủ khả năng để chiếm giữ và kiểm soát những khu vực hiện đang nằm dưới quyền kiểm soát của Ta-li-ban.

Để bảo đảm thắng lợi và bình ổn tình hình an ninh trước thềm cuộc bầu cử của Áp-ga-ni-xtan dự kiến diễn ra vào trung tuần tháng 8-2009, nước Mỹ cho rằng phải điều thêm quân tới đây. Ngoài việc giảm tải cho các binh sĩ đang làm nhiệm vụ tại đây, quân đội Mỹ sẽ có thêm quân để mở các chiến dịch lớn nhằm tiêu diệt sinh lực Ta-li-ban. Hiện quân số Mỹ tại đây là 57.000 quân, dự kiến đến cuối năm con số này sẽ tăng lên tới 68.000, tăng hơn hai lần so với 32.000 quân vào cuối năm 2008. Thư ký báo chí Lầu Năm góc G.Mô-ren ngày 15-7 cho biết, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Rô-bớt Ghết cũng đang cân nhắc khả năng tuyển quân tạm thời nhằm làm dịu bớt tình hình tại Áp-ga-ni-xtan và I-rắc.

Chiến thuật tăng quân đang đi đúng “lộ trình” của Tổng thống Ô-ba-ma. Trước đó, ngày 14-7, ông Ô-ba-ma đã có bài phát biểu với hy vọng việc tăng quân cùng các chiến dịch quy mô lớn sẽ giúp tình hình an ninh tại Áp-ga-ni-xtan sẽ có bước chuyển mới, nhất là khi thời hạn cuộc bầu cử tổng thống nước này đang tới gần. Ông Ô-ba-ma và lãnh đạo các nước trong khối liên quân còn hy vọng sau các chiến dịch lớn giúp bình ổn tình hình, nhất là sau cuộc bầu cử tại Áp-ga-ni-xtan các nước có thể từng bước rút khỏi Áp-ga-ni-xtan, chuyển giao công tác an ninh cho quân đội và cảnh sát nước này. Quân số cứ một ngày tăng lên, chi phí cho cuộc chiến cũng vì thế tăng theo, nhưng một thực tế là sau khi Mỹ lật đổ chế độ Ta-li-ban và lập lên một chính phủ mới, người dân Áp-ga-ni-xtan vẫn chưa được hưởng một ngày thanh bình không tiếng súng.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang