Không thể phủ nhận Hà Lan là đội bóng rất mạnh. Nhưng Cơn lốc màu Cam giờ đã khác. Họ không lao lên điên cuồng và áp dụng lối chơi tổng lực như trước. Thay vào đó, đội bóng của HLV Bert van Marwijk chơi mưu mẹo hơn nhiều. Câu giờ có, đá xấu có và ăn vạ cũng có. Như ở trận đấu với ĐT Brazil, Robben khiến không ít các cầu thủ của đội bóng Vàng-Xanh cáu tiết vì những pha ăn vạ quá lộ liễu. Tiền vệ đang chơi cho Bayern là một cầu thủ tài năng với kỹ thuật và tốc độ cực kỳ ấn tượng. Nhưng lối chơi điệu đàng cùng những pha ăn vạ của anh khiến không ít người cảm thấy thất vọng. Ở khu vực giữa sân, tiền vệ Mark van Bommel cũng gây phản cảm với NHM bởi lối đá quá thô thiển với những pha đá sau. May mắn là các trọng tài chẳng hiểu sao quá nương tay, chứ không sẽ rất khó để anh góp mặt ở bán kết. Uruguay cần phải cẩn thận với hai cầu thủ này nếu không muốn mắc mưu họ.
Robben, chuyên gia trong lĩnh vực ăn vạ
Tuy nhiên bóng đá hiện đại là thế. Với Hà Lan, đội bóng luôn được tung hô vì lối chơi cống hiến cũng vậy, họ phải thay đổi để theo kịp thời đại. Tiểu xảo, nhưng bên cạnh vẫn là thành công về chiến thuật và sự xuất sắc của từng cầu thủ. Đá phạt trực tiếp, một điểm mạnh của Hà Lan mà Uruguay phải dè chừng. Với tài sút phạt của Sneijder cùng những cú sút chân trái khá tinh tế của van Persie, sẽ rất khó lường mỗi khi Cơn lốc Cam có cơ hội trước vòng cấm địa đối phương. Và khi đội bóng của HLV Bert van Marwijk có được bàn thắng, sẽ rất khó để các đối thủ lật ngược thế cờ. Kỹ thuật và khả năng cầm bóng tốt sẽ giúp Hà Lan giữ nhịp trận đấu và bảo vệ được tỷ số. Chiến thắng bằng cách nào cũng vẫn là chiến thắng và Hà Lan đã sẵn sàng để hướng đến ngôi cao nhất.