"Thần tài" bắt tay bầu Hiển, từ chối bầu Kiên

Xem tin gốc 

Bee.net.vn - 4 tháng trước 753 lượt xem

- Hai đội bóng của bầu Hiển đều có điểm phút chót ở vòng đấu thứ 4 (chiều 5-2) trong khi bầu Kiên đến tận sân Bình Dương dự khán nhưng CLB bóng đá Hà Nội đã thất thủ.

-

Trên sân Hàng Đẫy, HN T&T tiếp đội khách K Kiên Giang. Thiếu vắng Samson và Duy Nam, HLV Phan Thanh Hùng bố trí Xuân Hiếu đá ở hàng tiền vệ còn Kwame chơi cặp tiền đạo cùng Gonzalo.

Tân binh của Super League K Kiên Giang đã thực sự cho thấy bản lĩnh cùng sự nỗ lực của họ dù phải làm khách trước một đối thủ mạnh hơn hẳn mình. Ở hiệp 1, HN T&T dù cầm bóng nhiều hơn nhưng không thể tạo ra được nhiều những cơ hội nguy hiểm trước khung thành Văn Hưng. Ngược lại, Osenni nhiều lần có cơ hội áp sát khung thành Hồng Sơn.

"Thần tài" đã "mỉm cười" với bầu Hiền và từ chối bầu Kiên

Sang đến hiệp 2, HN T&T đẩy cao tốc độ tấn công, triển khai phối hợp bóng đánh thẳng vào trung lộ. Phút thứ 57, tận dụng một pha sơ hở của hàng thủ K Kiên Giang, Văn Quyết dứt điểm cận thành mở tỉ số cho HN T&T.

Sau khi có bàn thắng mở tỉ số, HN T&T đã rất nỗ lực tấn công nhưng nhiều cơ hội đã trôi qua mà vẫn không thể nới rộng khoảng cách.

Những phút cuối cùng của trận đấu diễn ra thực sự kịch tính và đẹp mắt. Phút thứ 89, sau pha phá bóng bằng đầu của Cristiano, Duy An có pha vuốt bóng cực đẹp mắt từ ngoài vòng cấm, bóng đi hiểm hóc găm thẳng vào lưới Hồng Sơn. Đây chắc chắn là một trong những bàn thắng đẹp của cả mùa giải.

Tưởng chừng đội khách K Kiên Giang đã rời sân Hàng Đẫy ra về với một điểm quí giá thì đến phút bù giờ thứ 93, Văn Quyết tung cú móc bóng đẳng cấp đem lại chiến thắng cho HN T&T. Với chiến thắng này, HN T&T tạm thời có ngôi đầu bảng sau 4 vòng đấu.

Kịch bản HN T&T có bàn thắng và chiến thắng phút cuối trên sân Hàng Đẫy cứ luôn lặp đi lặp lại mà chưa ai có thể lí giải nổi. Trong ngày thi đấu đầu năm, Thần tài lại đến bắt tay với bầu Hiển, bởi không chỉ HN T&T chiến thắng phút cuối, SHB Đà Nẵng cũng có điểm khi trận đấu đã trôi về những phút cuối.

Trên sân Đà Nẵng, SHB Đà Nẵng đối đầu với đối thủ nhiều duyện nợ SLNA. Đội khách vươn lên dẫn trước ở phút thứ 55 với bàn thắng do công của Hector. Thế trận không có nhiều thay đổi với lợi thế thuộc về đội khách SLNA cho đến tận những phút cuối trận. Thế nhưng, đến phút thứ 89, Merlo có bàn thắng đem về trận hòa cùng 1 điểm cho SHB Đà Nẵng.

Bắt tay với bầu Hiển nhưng "thần tài" lại quay lưng với bầu Kiên. Ở vòng đấu Super League đầu tiên của năm mới, bầu Kiên đến tận Bình Dương dự khán để theo dõi đội bóng của mình thi đấu.

CLB bóng đá Hà Nội có khởi đầu tốt khi ngay ở phút thứ 7, Timothy đã có bàn thắng mở tỉ số trận đấu. Nhưng sau đó, đẳng cấp của Bình Dương lên tiếng, đội chủ nhà với những pha phối hợp chuẩn xác chiếm lại thế trận và “xoay” cho các cầu thủ của CLB bóng đá Hà Nội đuổi bóng hụt hơi. Ba bàn thắng liên tiếp được ghi, một do công của Fortune và 2 bàn còn lại do công của Tăng Tuấn. Tiền đạo ngôi sao của CLB bóng đá Hà Nội là Công Vinh lại có một ngày thi đấu không đạt hiệu quả cao.

Kết quả cụ thể các trận đấu của vòng 4:

Sân Hàng Đẫy: HN T&T – K Kiên Giang 2-1
Sân Bình Dương: Bình Dương – CLB bóng đá Hà Nội 3-1
Sân Đà Nẵng: SHB Đà Nẵng – SLNA 1-1
Sân Đồng Tháp: Đồng Tháp – Khánh Hòa 3-1
Sân Ninh Bình: V Ninh Bình – Thanh Hóa 1-0
Sân Gia Lai: HA Gia Lai – Navibank Sài Gòn 0-2
Sân Thống Nhất: Sài Gòn FC – V Hải Phòng 4-0

Quang Thái

Từ khóa liên quan

Tổ chức
Danh từ
Địa danh trong nước
Địa danh thế giới
Danh từ riêng
Tên người
Từ chuyên môn

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang