Theo tờ Sport, các nhà ĐKVĐ Champions League đã chuẩn bị sẵn số tiền 80 triệu euro cho việc mua sắm tăng cường lực lượng vào mùa hè này. Giám đốc thể thao Txiki Begiristain đặt ưu tiên hàng đầu là đem thủ quân của Arsenal về xứ sở đấu bò nhằm duy trì sức mạnh và chiều sâu đội hình cho Blaugrana trước “âm mưu” lật đổ từ Real Madrid. Việc Barca “kết” tuyển thủ Tây Ban Nha là điều không có gì mới mẻ, tuy nhiên người phát ngôn của CLB khổng lồ xứ Catalan khẳng định sẽ không đưa ra bất cứ lời đề nghị nào với Arsenal về trường hợp Fabregas trước khi mùa giải năm nay kết thúc. Bởi đội bóng chủ sân Nou Camp muốn tránh cho The Gunners bị ảnh hưởng trong cuộc đua giành chức vô địch trên hai mặt trận Champions League và Premier League. Chủ tịch Joan Laporta hi vọng số tiền 35 đến 45 triệu euro sẽ thuyết phục được Arsenal ngồi vào bàn đàm phán.
Fabregas và David Villa vẫn là hai cái tên Barcelona nhắm đến mùa hè này.
Còn về trường hợp của David Villa, vấn đề với CLB chủ quản Valencia có thể giải quyết được nếu Barcelona đưa ra mức giá hợp lý. Tuy nhiên, điều khó khăn là đại kình địch Real Madrid cũng đang rất muốn giành được chân sút xuất sắc của “Bầy dơi”. Chắc chắn sau thất bại của “Bầy kền kền” trước Lyon ở Champions League, ông chủ “Nhà trắng” Florentino Perez sẽ chi tiêu không tiếc tiền để đạt được mục đích đưa CLB hoàng gia Tây Ban Nha quay lại thống trị châu Âu. Đấy là còn chưa kể đến “gã nhà giàu” nước Anh, Manchester City, và hai “ông lớn” xứ sở sương mù Chelsea, Manchester United cũng đang thèm muốn giành được sự phục vụ của David Villa.
Hiện tại, tiền đạo 28 tuổi từng ghi 122 bàn sau 201 trận khoác áo Bầy dơi được định giá vào khoảng 40 triệu euro. Nếu muốn có được tiền đạo xuất sắc của Los Che, chủ tịch Joan Laporta và đồng nghiệp nên khẩn trương tiến hành việc hỏi mua David Villa ngay từ bây giờ.