“Thảm” sương mù tuyệt đẹp bất ngờ bao phủ thành phố
Xem tin gốc
Dân Trí
- 4 tháng trước
106 lượt xem 1 tin đăng lại
(Dân trí) - Từ 22h tối 5/2 cho đến chừng 2h sáng nay 6/2, toàn bộ TP Huế bỗng chìm trong một “tấm thảm” sương mù dày đặc, huyền ảo và tuyệt đẹp. Đây là dấu hiệu cho thấy sẽ có một ngày nắng to tại Huế vào hôm sau.
Theo quan sát của PV, sương mù bắt đầu xuất hiện rải rác vào lúc gần 22h tại các nẻo đường. Vào gần 23h, sương phủ kín gần như toàn bộ thành phố. Đến 1h sáng, sương mù bắt đầu tan dần cho đến hơn 2h thì hết hẳn. Trong lớp sương dày đặc, đi cách nhau chừng 5m đã không nhận ra hình thù cụ thể. Các xe máy, xe hơi pha đèn xa và đi chầm chậm vì sợ tai nạn.
Cũng trong chiều 5/2, nắng đã trở lại thành phố Huế sau hơn 3 tháng vắng bóng. Sương mù xuất hiện tiếp tục trong tối cùng ngày là dấu hiệu của một ngày đầu tuần nắng đẹp.
Trong sương mù, những khung cảnh tuyệt đẹp của cố đô dường như càng mờ ảo, huyễn hoặc làm xao xuyến lòng người.

Những "bức tranh" đẹp trong sương mù Cầu đá trước cổng thành Đông Ba 
Cầu Gia Hội 
Nhạt nhòa... 
Những tài xế xích lô nghỉ ngơi, những người lái xe thồ chuẩn bị cho chuyến đi mới.
Sương dày đến nỗi không nhìn rõ mặt người 
Một chiếc xe đạp băng trong sương mù 
Soi bóng 
Hơi lạnh trên sông Hương Trên cầu Trường Tiền.
Đại Dương
Từ khóa liên quan
Danh từ
Tính từ
Địa danh trong nước
Cụm từ
Động từ