Theo các nhà báo và tổ chức nhân quyền, hàng trăm thi thể đã được thu gom và chôn cất vào chiều qua. Nhưng một quan chức của bang khẳng định với Reuters rằng vẫn còn rất nhiều thi thể nạn nhân khác chưa được thống kê. Bác sĩ trong một bệnh viện tại thành phố Jos thông báo các nạn nhân bị chém và thiêu.
Các vụ tấn công cho thấy tình trạng mâu thuẫn tôn giáo tại một nơi từng là điểm thu hút khách du lịch hàng đầu của Nigeria. Trong một thập niên qua hàng nghìn người đã bị giết hại bởi các xung đột tôn giáo và chính trị. Người Hồi giáo chiếm đa số ở khu vực phía bắc bang Plateau còn người Cơ Đốc chủ yếu sống ở khu vực phía nam. Thành phố Jos nằm giữa hai khu vực đó.
Tại làng Dogo Nahawa - cách thành phố Jos khoảng 5 km về phía nam, một người sống sót cho biết, những kẻ tấn công hò hét bằng tiếng Hausa và Fulani - hai ngôn ngữ mà tín đồ Hồi giáo sử dụng. Một người dân trong làng Ratt kể những kẻ tấn công xả súng và đốt nhà khi chúng vào làng. Một người dân cho biết: "Chúng bắn để người dân chạy ra khỏi nhà. Khi họ chạy ra ngoài chúng xông tới và chém họ bằng dao rựa. Nhiều đứa trẻ bị thiêu chết ngay trong nhà".
Quân đội Nigeria đã áp đặt lệnh giới nghiêm tại Jos kể từ khi các vụ bạo lực tôn giáo hồi tháng 1 năm nay bùng nổ khiến hơn 300 người thiệt mạng. Phần lớn nạn nhân là tín đồ Hồi giáo. Waubo nhận định rất có thể những cuộc tấn công hôm qua là đòn trả thù của người Hồi giáo đối với người Cơ Đốc.
Người dân chôn những nạn nhân thiệt mạng trong các cuộc tấn công ngày 7/3 tại Nigeria.
Quyền Tổng thống Nigeria, ông Goodluck Jonathan, tối qua tuyên bố các nhân viên an ninh sẽ được triển khai dọc theo các đường biên giới của bang Plateau để ngăn chặn những phần tử có vũ trang xâm nhập vào bang. Vụ bạo lực mới nhất cho thấy Nigeria đang trong tình thế nguy hiểm khi nước này tiến gần đến giai đoạn vận động cho cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2011 với nỗi lo liệu ai đang thực sự điều hành đất nước.
Tổng thống Umaru Yar'Adua, người vừa trở về nước sau 3 tháng chữa bệnh tại Arập Xêút nhưng vẫn chưa trở lại làm việc. Nỗi lo về sự tranh giành quyền lực giữa bộ sậu thân tín của ông Yar'Adua - người muốn níu giữ quyền lực, và quyền Tổng thống Jonathan gia tăng kể từ khi nhà lãnh đạo 58 tuổi được đưa về bằng máy bay vào đêm khuya và chuyển đi trên xe cứu thương
