Thảm sát giết hai em vợ tại Huế: Bị cáo bật khóc khi bị tuyên án tử

Ngày 25/11, trong phiên tòa xét xử bị cáo giết 2 em vợ gây chấn động tại Thừa Thiên Huế, Trần Xuân Vinh kẻ gây ra thảm sát bật khóc khi bị tuyên án tử.

Tin tức trên Báo Zing news, ngày 25/11, TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế đưa Trần Xuân Vinh (32 tuổi, ở TP Huế) ra xét xử lưu động tại Hội trường B, Đại học Luật (Đại học Huế) tội Giết người .

HĐXX làm thủ tục kiểm tra căn cước. Khi chủ tọa hỏi về mối quan hệ với vợ là chị Huỳnh Thị Lành, Vinh đã bật khóc. Anh ta nói bản thân rất yêu thương người phụ nữ này.

Bị cáo Trần Xuân Vinh kẻ giết hai em vợ tại Huế bật khóc khi bị tuyên án tử.

Tại phiên tòa, lúc bị cáo Vinh trình bày lại diễn biến quá trình gây ra thảm sát chấn động tại Huế , giết chết 2 anh em (anh Huỳnh Nhật và Huỳnh Văn Tương) khiến gia đình bị hại không kìm được nước mắt. Nhiều người dự khán tỏ ra bức xúc.

Theo hồ sơ vụ án, thuở chung sống, Vinh ham cờ bạc nên thường mâu thuẫn với vợ là Huỳnh Thị Lành. Nhiều lần khuyên can chồng không được, người phụ nữ này bỏ về nhà cha mẹ đẻ sinh sống.

Những lần về thăm vợ, Vinh khai bị gia đình chị Lành ngăn cấm nên nảy sinh thù tức. Tối muộn 24/6, Vinh mang hung khí, dây buộc, thuốc trừ sâu, đón taxi đến nhà vợ tại xã Phú Thuận, huyện Phú Vang.

Sáng sớm hôm sau, anh ta đột nhập vào ngôi nhà 2 tầng qua cửa thông gió, xuống phòng khách mở tủ lấy rượu uống. Khi đã ngà say, hung thủ vào phòng ngủ 2 em vợ là Huỳnh Nhật và Huỳnh Văn Tương vung dao sát hại họ.

Bị người nhà chị Lành phát hiện, Vinh tháo chạy ra đường quốc lộ. Anh ta đón xe khách đi Quảng Trị, tới thuê nhà nghỉ ở huyện Triệu Phong. Tại đây, Vinh viết thư tuyệt mệnh gửi cho người thân thú nhận hành vi giết người, rồi uống thuốc trừ sâu tự tử.

Tối 26/6, chủ nhà nghỉ kiểm tra phòng, phát hiện sự việc đã Báo sự việc đến lực lượng chức năng. Được đưa đi viện cấp cứu kịp thời, Vinh đã thoát chết và bị bắt sau đó.

Trước tòa Vinh khai vì nhà mình không có điều kiện, vợ lại không thích làm dâu nên bỏ về nhà ngoại sống. Bởi vậy mà Vinh cũng theo về ở nhà vợ. Trong quá trình ở rể, Vinh cảm thấy mình lạc lõng, mặc cảm rồi đâm ra buồn chán. Báo Lao động thông tin.

Thế rồi chỉ vì muốn kiếm nhiều tiền một cách nhanh chóng, Vinh lao vào con đường lô đề và cứ thế lún sâu vào nợ nần. “Có một ma lực nào đó khiến bị cáo không thể dứt việc đánh đề, suốt ngày chỉ cầm điện thoại, lên mạng xem hôm nay đánh số gì”, Vinh nói. Chính vì thế mà gia đình vợ không đồng ý cho Vinh tiếp tục sống với chị Lành. Vinh nói rằng mình rất thương vợ, thương con.

Chủ tọa hỏi: Vậy vì sao nỡ ra tay giết hại những người thân của vợ, bị cáo suy nghĩ gì? Vinh đáp: Bị cáo rất đau thương vì mất vợ, mất con. Thật sự bị cáo không muốn giết anh Tương và Nhật. Chủ tọa nhấn mạnh: Bị cáo không còn nhân tính nữa. “Bị cáo có muốn như rứa mô” – nói xong, Vinh khóc thút thít.

Sau phần thẩm vấn, đại diện VKSND tỉnh Thừa Thiên – Huế đề nghị mức án tử hình đối với Trần Xuân Vinh. Tại phiên tòa, chị Huỳnh Thị Lành (vợ Vinh), nói rằng do Vinh đam mê cờ bạc, rượu chè nên đã quyết định chấm dứt tình cảm. Sau khi sinh con, do đau buồn trước cái chết của em trai và không muốn nuôi con nên gửi cho gia đình Vinh nuôi nấng.

Một điều gây sự chú ý, trong suốt phiên tòa chị Huỳnh Thị Lành và gia đình không để ý đến cháu Trần Bình An (4 tháng tuổi, con chung giữa Vinh và chị Lành). Còn Vinh, suốt phiên xử, thi thoảng mắt ngoái nhìn về phía con và khóc.

Trong phần tuyên án , chủ tọa phiên tòa tuyên án đối với bị cáo Trần Xuân Vinh (32 tuổi, trú tại phường Phú Hậu, TP Huế) mức án tử hình.
Ngoài gia đình ông Huỳnh Thủy không yêu cầu bồi thường trách nhiệm dân sự, Vinh phải bồi thường phí mai táng, tổn thất tinh thần cho gia đình của nạn nhân Huỳnh Văn Tương với số tiền 139 triệu đồng. Do nạn nhân Tương có con nhỏ (SN 2015), Vinh phải có trách nhiệm cấp dưỡng mỗi tháng 1 triệu đồng cho đến khi cháu bé tròn 18 tuổi.

Sau phiên xử, nhiều người theo dõi không khỏi chạnh lòng thấy cảnh ông Lấm (bố của Trần Xuân Vinh) buồn bã ôm đứa cháu nội 4 tháng tuổi trên tay ra khỏi cổng trường đại học.

Dã Quỳ (T/H)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/tham-sat-giet-hai-em-vo-tai-hue-bi-cao-bat-khoc-khi-bi-tuyen-an-tu-d59024.html