"Thâm cung bí sử" (7): Những nạn nhân

Xem tin gốc 

Giadinh.net - 33 tháng trước 122 lượt xem

Giadinh.net - Trong các trò hề trên sân khấu thường chỉ có tiếng cười mà không có nạn nhân, hoặc nếu có thì nạn nhân chính là anh hề. Nhiều anh hề đã bị đánh đòn, thậm chí bị chôn sống. Còn trong trò hề con nuôi thì có nhiều nạn nhân và nạn nhân đầu tiên chính là cô Hải.

Cô rất lo sợ và đau khổ khi nhìn thấy ngọn lửa dục vọng ngày càng cháy lên mạnh mẽ hơn, trong ánh mắt và trong cử chỉ của bố Hùng.

Đêm hôm đó, khi bố Hùng đặt bàn tay lên ngực cô, Hải đã tưởng rằng ông ta sẽ nằm xuống cạnh cô, ôm ghì lấy cô trong vòng tay cuồng dại của một người đàn ông luôn nung nấu ý chí chiếm đoạt. May thay điều đó đã không xảy ra. Nhưng Hải biết rằng sớm muộn gì thì điều phải đến cũng sẽ đến. Khi cô đọc mấy dòng chữ của bố Hùng trên bàn và mở gói quà ông mang từ nước ngoài về thì sự lo lắng của cô càng tăng lên. Quà của bố Hùng mua cho con nuôi là một đôi quần con và một đôi áo con. Ít có ông bố nào mua quà cho con gái như thế. Đây là món quà của một người đàn ông tặng người đàn bà mà ông ta say mê. Quả thật là chúng rất đẹp. Hải mặc thử hai chiếc áo con, nó đẹp tới mức không thể từ chối được. Còn đôi quần con khi mặc vào thì thấy khiêu gợi khủng khiếp. Cô ngắm mình trong gương và bật cười. Những giọt nước mắt ban nãy đã khô rồi, nỗi buồn cũng qua rồi. Hải đang ở lứa tuổi thoắt khóc, thoắt cười, thoắt buồn, thoắt vui. Việc bố nuôi có chìa khóa riêng và có thể mở cửa vào phòng cô bất cứ lúc nào cũng là điều bất tiện, gần như một mối đe dọa. Vì thế cô gọi người đến làm cho cô một cái chốt cửa khá chắc chắn từ bên trong. Với cái chốt cửa này, cô có thể mặc váy ngắn và áo hở cổ để đi ngủ.

Cái chốt cửa này cũng gây cho ông Hùng sự chú ý đặc biệt. Nó nhắc ông rằng, trước khi vào phòng con nuôi ông phải gõ cửa. Nó cũng nói rằng con nuôi đã biết tất cả mọi hành vi của ông, từ ánh mắt đến những động tác không xứng đáng với một người bố. Song dù sao thì những hành vi ấy đã xảy ra rồi. Việc của ông Hùng lúc này không phải là nói lời xin lỗi mà là tìm cách lấy lại sự tin cậy của con nuôi.

Mấy hôm sau, ông Hùng mang đến cho con nuôi một chiếc xe SH mới tinh. "Dáng người con hơi cao mà cái xe Spacy của con lại hơi lùn. Con đi xe SH là rất hợp, nó cao ráo, cốp xe to, có thể đựng cả mũ bảo hiểm, áo mưa, túi xách và sách vở của con, máy móc lại rất tốt và bền. Còn cái Spacy con xem ai mua thì bán đi. "Ông Hùng nói vậy, nghĩa là Hải đã có một chiếc xe máy rất tuyệt. Cô rất vui vì có chiếc xe này. Ông Hùng nhìn thấy điều đó trong ánh mắt ngời sáng của con nuôi và điều này khiến ông yên tâm. Nhưng như thế cũng có nghĩa là Hải đang bị vật chất chinh phục. Càng ngày cô càng thích đồ hiệu, hàng “xịn” và thật khó rời bỏ chúng. Nhưng nguy hiểm hơn là ông Hùng cũng nhận ra điều đó. Anh hùng không vượt qua được mỹ nhân và mỹ nhân không vượt qua được sự cám dỗ của tiền bạc. Và, khi nhận ra điều này, ông Hùng đã có chìa khóa để mở, không chỉ căn phòng của Hải mà còn cả tâm hồn cô. Dần dà ông Hùng thấy Hải ít nói tới các bạn trai của cô. Thật ra thì mối quan hệ của Hải với các bạn trong lớp vẫn như xưa, chỉ khác là giờ đây cô không kể với bố nuôi về họ nữa, nghĩa là cô đã biết chiều lòng bố nuôi. Điều này khiến ông Hùng rất vui.

Thật ra thì ông Hùng đã phải tự đấu tranh với chính mình rất nhiều. Ông biết mình đã có những ý nghĩ và những hành vi không đúng đối với con nuôi, nhưng ông không thắng nổi chính mình mà dục vọng đang từng bước chiến thắng ông. Ông có hai cô con gái. Chúng cũng xinh đẹp không kém gì Hải, nhưng với chúng bao giờ ông Hùng cũng xử sự một cách tôn nghiêm của một người cha. Dưới gầm trời này, không có con thú nào có thể tự ăn thịt con mình. Nhưng giữa ông và cô con nuôi không hề có mối liên hệ máu thịt ấy. Và đây là mối họa của tất cả các cô con nuôi.

(Còn nữa)

Khánh Hoàng

Từ khóa liên quan

Danh từ
Cụm từ
Động từ
Danh từ riêng
Từ chuyên môn

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang