'Thâm cung bí sử' (7): Mặt trái của tình yêu

Giadinh.net - Ông Hùng ngày càng trẻ ra. Sự giao hòa âm dương mà nguồn âm lại rất trẻ trung luôn đưa ông tới trạng thái hưng phấn, sung mãn về sinh lý.

Câu chuyện thứ 7: Trò hề con nuôi

> Phần trước: Không cuộc chiến tranh nào dễ chịu

Tình yêu và tuổi trẻ của Hải khiến ông như tươi mới lại. Các con của ông Hùng nhận thấy bố trẻ lại tới 6 - 7 tuổi. Còn bà Mão thì thấy chồng mình trẻ hơn 15 tuổi so với tuổi của bà. Đây là phương pháp dưỡng sinh của các hoàng đế Trung Hoa ngày xưa. Bây giờ, nhờ tình yêu mà ông Hùng mặc nhiên có được phương pháp dưỡng sinh này. Đó là một phía của tình yêu. Tình yêu có thể khiến người ta cao đẹp thêm nhưng cũng có thể khiến người ta xấu xa hơn. Khi yêu, rất có thể người ta không tốt. Trong khi giành tất cả tình yêu thương cho Hải, ông Hùng mặc nhiên trở thành một người ích kỷ, chỉ biết bản thân mình. Nhưng tình yêu là vậy, bao giờ cũng thiên vị, không bao giờ có sự công bằng.

Cũng cần phải nói thêm về phía bà Mão và các con của ông Hùng. Bà Mão rất yêu chồng. Các con ông Hùng cũng rất yêu bố. Nhưng tình yêu của họ thiên về sự chiếm hữu, một khi tính chất chiếm hữu càng tăng lên thì tình yêu càng ít đi. Vì nhu cầu chiếm hữu của người này mà bắt người khác phải sống chung vì một tờ giấy hôn thú là hoàn toàn trái với tình yêu. Khi tình yêu không còn thì giải pháp đúng đắn nhất và êm thấm nhất là chia tay. Nhưng bà Mão và các con của ông Hùng lại không làm được điều đó. Họ cứ cố muốn níu giữ cái mà thực sự đã mất rồi. Và vì thế, họ đã làm cho tình hình ngày càng tồi tệ hơn.

Với ông Hùng thì không ai có thể chia lìa được ông với người yêu. Cản trở duy nhất và lớn nhất của ông Hùng lúc này là bà Mão. “Giá như không có vật cản này, giá như không có bà Mão ở trên đời thì mình sẽ hoàn toàn hạnh phúc”. Ý nghĩ đó chợt đến với ông Hùng và bám riết lấy ông như một thứ nọc độc.

Bà Mão ngày càng gầy yếu hơn, do kém ăn, kém ngủ. Bà tìm đến một bác sĩ đông y rất nổi tiếng để khám. Sau khi đã bắt mạch rất cẩn thận, bác sĩ nói rằng bà bị tâm bệnh (chứ không phải bệnh tim mạch). Suy nghĩ nhiều, ưu phiền nhiều làm trái tim mệt mỏi. Bà Mão gật đầu: “Bác sĩ nói rất đúng. Vậy tôi phải uống thuốc gì?”. “Bà phải uống thuốc an thần và bổ tim. Trái tim của bà cần được dưỡng dần từng bước một chứ không thể giải quyết ngay một lúc. Trước hết, tôi bốc cho bà 5 thang, sau khi uống hết 5 thang này bà đến khám lại để tôi điều chỉnh thang thuốc cho phù hợp với bệnh tình của bà”.

5 thang thuốc đó tỏ ra hiệu nghiệm. Bà Mão ngủ được nhiều hơn, ăn ngon miệng hơn. Bà đến bác sĩ khám lại đúng như lời dặn và lấy thêm 5 thang nữa. Nhưng bà vừa uống hết nửa thang thuốc thứ 6 thì bỗng thấy đau bụng dữ dội và nôn mửa ra cả mật xanh, mật vàng. Ông Hùng đưa vợ đi cấp cứu và các bác sĩ ở khoa chống độc nói rằng bà Mão bị ngộ độc thuốc nam, may cấp cứu kịp thời nên đã qua khỏi. Khi ông Hùng đưa vợ về nhà thì thấy cậu em vợ đang đổ bã thuốc ra kiểm tra rất kỹ. Sau một lúc lâu tìm tòi, anh ta cho bã thuốc vào túi và nói rằng sẽ nhờ các lang y xem lại. Trước khi ra về, anh ta nhìn ông Hùng chằm chằm rồi quay sang nói với bà Mão: “Thuốc của chị có vấn đề. Còn 4 thang kia để em mang đi kiểm tra lại rồi tự tay em sẽ sắc thuốc cho chị và nhà em ngày hai bận sẽ mang thuốc đến cho chị uống mới đảm bảo an toàn”. Anh ta nói thế rồi bỏ đi, không chào anh rể.

(Còn nữa)

Khánh Hoàng

Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình

trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần

CHUYỆN "THÂM CUNG BÍ SỬ" GIA ĐÌNH

Câu chuyện thứ 7: Trò hề con nuôi

> Phần 1: Ông chú họ thành đạt

> Phần 2: Muốn là được

> Phần 3: Bố ơi! Con chết rồi!

> Phần 4: Cái đuôi của sếp

> Phần 5: "Con gái yêu của bố!"

> Phần 6: Tai họa được báo trước

> Phần 7: Nửa trăng nửa đèn

> Phần 8: Tất cả đều là hiện thực

> Phần 9: Những nạn nhân

> Phần 10: Cơm ôi

> Phần 11: Đa mưu túc kế

> Phần 12: Cái bẫy

> Phần 13: Khi bản năng thắng thế
> Phần 14: Sa lầy

> Phần 15: Bế tắc

> Phần 16: Không cuộc chiến tranh nào dễ chịu

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/home/20091120081748311p0c1001/tham-cung-bi-su-7-mat-trai-cua-tinh-yeu.htm