"Thâm cung bí sử" (30-6): Những nạn nhân sung sướng
Câu chuyện thứ 30: Những nạn nhân sung sướng
> Phần trước: Những người tình tiềm năng
Vấn đề là mục đích, quyến rũ để đạt tới cái gì? Chinh phục để đạt tới cái gì? Sẽ là hạnh phúc nếu cuộc chinh phục của người đàn ông là để có một hiền thê và một gia đình yên ấm, làm hậu phương vững chắc cho anh ta phấn đấu và thành đạt. Cũng sẽ là hạnh phúc nếu sự quyến rũ của người đàn bà mang lại một tổ ấm gia đình, có tiếng trẻ líu lo, có mùi thơm cơm mới. Nhưng mục đích quyến rũ của Tân Huyền không phải để đạt tới tổ ấm gia đình mà để tìm kiếm danh vọng. Về mục đích này, cô đã biến không ít người trở thành nạn nhân, cho dù đó là những nạn nhân sung sướng nhưng kết cục vẫn là nạn nhân.
Người đầu tiên trở thành nạn nhân của Tân Huyền là Phó Tổng biên tập của một tờ báo. Anh Phó tổng không đẹp trai nhưng thông minh và biết nói những lời có cánh. Đối với Tân Huyền, đẹp trai hay không, không quan trọng mà quyết định có được việc gì hay không.
Lời có cánh đầu tiên mà Tân Huyền nghe được từ miệng anh Phó tổng biên tập như sau: "Anh không biết những người khác được sinh ra để làm gì trên đời này. Nhưng em thì anh biết chắc rằng em sinh ra để làm một người phụ nữ danh giá". Câu nói đó chứng tỏ anh Phó tổng khá thông minh vì đã đọc vị chính xác mục đích của Tân Huyền.
Và câu đáp trả của Tân Huyền cũng thông minh không kém. Với nụ cười cắn chỉ đầy bí ẩn và ánh mắt biết nói, Tân Huyền liếc xéo anh Phó tổng và hỏi: "Nếu được như anh nói thì em có còn được làm một người bạn thân của anh nữa không?". "Đã là bạn thì mãi mãi là bạn, cho dù em làm nên chức tước gì hoặc cho dù anh phát triển đến đâu thì chúng ta vẫn là bạn thân".
Và để chứng tỏ nhiệt tình của mình, anh Phó tổng đã viết một loạt bài về công ty gỗ mỹ nghệ, nơi Tân Huyền đang làm việc. Quảng cáo thẳng thừng theo kiểu tiếp thị trực tiếp không hiệu quả bằng các bài viết có chiều sâu của các nhà báo có năng lực. Anh Phó tổng không trực tiếp khen sản phẩm gỗ mỹ nghệ của công ty người đẹp mà bắt đầu từ hồn cốt của nghệ thuật khảm trai Việt Nam và lấy các sản phẩm ở công ty Tân Huyền làm ví dụ. In kèm những bài báo đó là những tấm ảnh chụp rất nét nghệ nhân trẻ Tân Huyền.
Đây thực chất là siêu quảng cáo. Khách hàng tìm đến công ty Tân Huyền rất đông, sản phẩm bán ra tăng đột biến. Những bộ đồ gỗ khảm trai cao cấp của công ty này có giá từ 200 triệu đồng trở lên, có những sản phẩm độc bản giá lên tới vài tỷ đồng. Giờ thì ông Giám đốc công ty thấy rằng cô Bí thư Chi đoàn xinh đẹp của công ty là một mỏ vàng lộ thiên và cho cô ta đi học là rất đúng.
(Còn nữa)
Tiểu phẩm của Khánh Hoàng
| Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần > Đọc toàn bộ loạt bài "Thâm cung bí sử" tại đây. |