Babel (trái) ghi bàn mở tỉ số cho Liverpool
Với trận hòa 1-1 này, Liverpool vẫn chưa có được một trận thắng nào trong chuyến du đấu giao hữu chuẩn bị cho mùa giải mới. Trước đó, “lữ đoàn đỏ” đã hòa không bàn thắng với đội bóng Thụy Sỹ St Gallen rồi thúc thủ 0-1 trước Rapid Vienna.
Đúng như dự kiến trước trận đấu, Liverpool tung ra sân với đội hình không phải mạnh nhất của mình. Chỉ có một số cầu thủ trụ cột như Dirk Kuyt, Babel, Jamie Carragher, Daniel Agger, Lucas Leiva. Trong khi đó, Xavi Alonso tiếp tục ngồi trên băng ghế dự bị. Điều này không khỏi khiến nhiều người tiên đoán Xavi sẽ hồi hương để thi đấu cho Real Madrid.
Đội chủ nhà Thái Lan đã gây bất ngờ cho Liverpool khi ngay ở phút thứ 2 của trận đấu, cầu thủ đang khoác áo HAGL Thonglao tung cú sút kỹ thuật buộc thủ thành Diego Cavalieri phải tung hết người để cản phá.
Tuy nhiên, trật tự nhanh chóng được thiết lập sau đó 4 phút. Từ đường chuyền dài của Carragher, Babel nỗ lực dứt điểm tung lưới Thái Lan, mở tỉ số của trận đấu. Có được bàn thắng, Liverpool liên tục dồn ép đối thủ nhưng đều bỏ lỡ cơ hội nhân đôi cách biệt.
Phút 72, lưới của Liverpool bất ngờ rung lên sau pha phối hợp đẹp mắt của các cầu thủ Thái Lan. Cầu thủ mới vào sân Sutee bật tường với Teerasil Dangda trước khi tung cú sút chân trái hạ thủ thành Cavalieri, quân bình tỉ số hòa 1-1. Tỉ số này được giữ cho tới khi kết thúc trận đấu.
Phát biểu sau trận đấu, HLV Benitez khen ngợi tinh thần thi đấu và lối chơi không hề e ngại của các cầu thủ Thái Lan đồng thời khẳng định Liverpool đã chơi tốt và đúng với chiến thuật mà ông đề ra.
M.Q - (Theo báo chí nước ngoài)