Thái Lan: phe áo đỏ sắp đổ máu

Xem tin gốc 

Tuổi Trẻ - 28 tháng trước 66 lượt xem

Thai Lan: phe ao do sap do mau

TTO - Sáng nay 16-3, các lãnh đạo Mặt trận dân chủ chống độc tài (UDD) tuyên bố sẽ bắt đầu "đổ máu" (theo đúng nghĩa đen) quanh Tòa nhà chính phủ vào lúc 16g chiều, thay vì 18g chiều như kế hoạch ban đầu.

“Nghi lễ phải diễn ra sớm hơn, bởi lúc 6g trời hơi tối”, báo Bangkok Post dẫn lời lãnh đạo UDD Natthawut Saikua cho biết. Một lãnh đạo khác của UDD là Veera Musikhapong cho biết đổ máu là một hình thức mang tính hi sinh để “chứng minh nhiệt huyết và tình yêu dành cho tổ quốc”. “Nếu Abhisit vẫn cứng rắn, thì dù tay ông ta không nhuốm máu, nhưng chân ông ta sẽ dính đầy những lời nguyền rủa của chúng ta”, ông Natthawut tuyên bố.

Một người áo đỏ và ống tiêm đầy máu - Ảnh: AP

Theo Bangkok Post, mục tiêu của UDD là thu thập đủ một triệu cc máu từ 100.000 người biểu tình. Ông Veera, người đã hiến 200 cc máu, cam kết hoạt động hiến máu hoàn toàn diễn ra một cách tự nguyện và được thực hiện một cách an toàn. Hiện vẫn chưa rõ UDD có thể thu thập được đủ một triệu cc máu hay không, bởi có nhiều người biểu tình cao tuổi không hiến máu.

“Chúng tôi sẵn sàng hiến máu của mình để đem lại dân chủ cho đất nước và lật đổ tầng lớp quan liêu”, ông Natthawut khẳng định. “Chúng ta sẽ thấy rằng máu của người áo đỏ rất nóng, còn máu của Thủ tướng Abhisit Vejjajiva rất lạnh”. Các lãnh đạo UDD vẫn cam kết nghi thức đổ máu sẽ được tổ chức theo một cách đặc biệt để mọi người không cho rằng đây là một hành vi bạo lực hoặc bẩn thỉu. “Chúng tôi muốn cho chính quyền thấy rằng chúng tôi vẫn biểu tình hòa bình”.

Theo Bangkok Post, mục tiêu của UDD là thu thập đủ một triệu cc máu từ 100.000 người biểu tình. Ông Veera, người đã hiến 200 cc máu, cam kết hoạt động hiến máu hoàn toàn diễn ra một cách tự nguyện và được thực hiện một cách an toàn. Hiện vẫn chưa rõ UDD có thể thu thập được đủ một triệu cc máu hay không, bởi có nhiều người biểu tình cao tuổi không hiến máu.

Một lãnh đạo khác của UDD là Jatuporn Prompan khẳng định chính quyền của Thủ tướng Abhisit sẽ sụp đổ trong vòng bảy ngày tới. Theo báo The Nation, hôm nay một lần nữa ông Abhisit khẳng định sẽ không từ chức hoặc giải tán Hạ viện. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh sẽ lắng nghe các ý kiến và đề xuất của lực lượng áo đỏ. “Ông Veera là một người biết phân biệt phải trái và đã điều hành cuộc biểu tình hôm qua một cách hợp lý, do đó tôi sẵn sàng trao đổi các quan điểm chính trị với ông ấy”, ông Abhisit tuyên bố. Hiện ông Abhisit đã bay đến Chiang Mai.

Theo Reuters, một số người biểu tình đã bắt đầu tỏ ra thất vọng và nóng giận với sự thiếu hiệu quả của cuộc biểu tình, dù khoảng 150.000 người đã đổ ra đường. “Tôi muốn tiến lên và làm một điều gì đó mạnh mẽ”, Reuters dẫn lời anh Manat Tengmanee ở tỉnh miền bắc Lampang. “Nếu không có đổ máu thực sự thì sẽ không có gì thay đổi cả”. Tuy nhiên, anh cho biết vẫn sẽ tuân thủ yêu cầu biểu tình không bạo lực. Một số người áo đỏ khác thì cho biết họ có thể sẽ phải về nhà sớm bởi không thể bỏ bê công việc và nhà cửa quá lâu.

Người biểu tình tham gia hiến máu Ảnh: Reuters

Người biểu tình xếp hàng dài chờ hiến máu dưới trời nắng chang chang - Ảnh: AFP

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang