Thái Lan 'nóng' lên từng giờ

Xem tin gốc 

Báo Đất Việt - 28 tháng trước 88 lượt xem

Thai Lan 'nong' len tung gio

Bất chấp các đề nghị thương lượng của Chính phủ Thủ tướng Abhisit Vejjajiva, chiều 12/3 hàng nghìn thành viên phe “áo đỏ” ủng hộ Thủ tướng bị lật đổ Thaksin Shinawatra bắt đầu tập trung lực lượng và tiến về Thủ đô Bangkok, Thái Lan.

>> Thủ tướng Abhisit sẽ từ chức?

Tuyên bố sẽ thực hiện “cuộc diễn hành triệu người”, phe “áo đỏ” với sự dẫn dắt của Mặt trận thống nhất vì dân chủ chống độc tài (UDD) dự định làm tê liệt Bangkok và buộc chính phủ phải tổ chức tổng tuyển cử. Lực lượng biểu tình tuyên bố sẽ tập hợp ít nhất 600.000 người tham gia trong khi Chính phủ cho rằng cuộc biểu dương lực lượng lần này sẽ chỉ thu hút được khoảng 100.000 người.

Theo báo cáo của cảnh sát, ít nhất 5.000 thành viên “áo đỏ” tại tỉnh Nakhon Phanom, Nongkhai, Udon Thani,Nongbua Lamphu, Sisaket trên hàng trăm xe ô tô với hàng chục xe tải chở gạo và nhu yếu phẩm đang trên đường tiến về Bangkok. Phe “áo đỏ” cũng cho biết, hàng chục nghìn người khác đang chuẩn bị và sẽ tập hợp biểu tình tại Bangkok trong “ngày Chủ nhật quyết định” và có thể kéo dài cả tuần. Tại Thủ đô Bangkok, phe “áo đỏ” đã tập hợp tại 5 địa điểm chính và gây ắc tắc giao thông nhiều khu vực. Tuy nhiên, giới quan sát nhận định, cuộc biểu tình có thể chỉ kéo dài trong 3-5 ngày và nếu chính phủ không sụp đổ thì phe “áo đỏ” sẽ rút lui.

Ở chiến tuyến bên kia, Thủ tướng Abhisit cho triển khai khoảng 50.000 nhân viên bao gồm 30.000 binh lính, 10.000 cảnh sát và 10.000 dân thường, dựng 12 trạm kiểm soát tại Thủ đô, gần 200 trạm ngoại ô và cấm nhiều tuyến đường để bảo vệ trật tự, ngăn chặn xe ô tô vào Bangkok.

Ngoài ra, các đơn vị phản ứng nhanh và đặc nhiệm được trang bị vũ khí nặng được đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu. Nhiều ý kiến trong các cơ quan an ninh Thái Lan, giới quan sát chính trị và doanh nghiệp nhận định cuộc biểu tình lần này sẽ đi qua mà không xảy ra bạo lực chính trị và Chính phủ của ông Abhisit tiếp tục tồn tại. Tuy nhiên, nguy cơ bạo lực vẫn tiềm ẩn, đặc biệt nếu có thêm một “bên thứ ba” nào đó "nhúng tay" vào.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang