Hàng trăm ngàn người biểu tình “áo đỏ” đã xếp hàng dài để các y tá lấy máu, một ngày sau khi các lãnh đạo của họ thề sẽ thu thập được 1 triệu cc máu, tương đương với 1.000 chai nước ngọt bình thường, để đổ ở tòa nhà chính phủ vào chiều nay.
Có tới 100.000 người “áo đỏ” hôm qua đã biểu tình ở thủ đô Bangkok của Thái Lan để yêu cầu Thủ tướng Abhisit Vejjajiva giải tán quốc hội vào “hạn chót” giữa trưa qua. Ông Abhisit đã từ chối và tăng cường an ninh khắp thủ đô. Tuy nhiên, ông cũng cho biết chính phủ của ông sẵn sàng lắng như những yêu cầu khác của người biểu tình.
Tức giận, các lãnh đạo biểu tình đã tuyên bố “một cuộc hi sinh bằng máu”, một sách lược mà Tổ chức Chữ thập Đỏ cho rằng rất vô ích và không hợp vệ sinh bởi những bệnh như viêm gan và HIV-AIDS có thể bị lây lan nếu không sử dụng kim tiêng riêng cho mỗi người.
“Máu này là của những chiến sỹ vì dân chủ. Màu của nó là gì? Đỏ!”, một người nói qua loa phóng thanh khi các lãnh đạo biểu tình lấy máu trên một bục phát biểu được vây quanh bởi hàng hàng những người hiến máu.
Nhiều thầy tu mặc áo vàng cam, những người bị luật pháp cấm tham gia các hoạt động chính trị, cũng nằm trong số những người đầu tiên xếp hàng hiến máu. Một thầy tu còn tự hào giơ ra ống tiêm chứa đầy máu của ông.
“Tôi tin vào các lãnh đạo của chúng tôi và thấy chiến lược của họ là hợp lý và có thể chấp nhận được. Nếu họ nói rằng chúng tôi cùng chung vai, tôi sẽ sẵn sàng”, Suriya Laemthong, 28 tuổi, nói, mặc dù thừa nhận sợ kim tiêm và phải dùng mũ che mắt lại khi y tá lấy máu. Nhưng Suriya cũng nghi ngờ cuộc “vấy máu” khó khiến chính phủ từ chức.
Theo Phan Anh














