Theo cảnh sát, có 6 nhóm tình nghi âm mưu gây bạo lực và rối loạn tại thủ đô. Cảnh sát và các lực lượng tình báo Thái Lan đang theo dõi chặt chẽ 6 nhóm tội phạm nói trên.
Cùng ngày, Thủ tướng Abhisit đã yêu cầu các luật sư Đảng Dân chủ Thái Lan thu thập chứng cứ để kiện cựu Thủ tướng Thái Thaksin và các nhà lãnh đạo Mặt trận Liên minh vì Dân chủ chống độc tài (UDD) vì tội vu vạ ông là một nhà độc tài.
Ngày 18.3, ông Jatuporn Promphan - một lãnh đạo của UDD - cho hay, “chiến dịch tưới máu đã kết thúc hòa bình” và sẽ chuyển hướng cuộc biểu tình sang “cuộc chiến giai cấp” trường kỳ, kéo dài có thể vài tuần, thậm chí vài tháng cho đến khi giành thắng lợi. Những người tham gia cuộc biểu tình của UDD chủ yếu là nông dân và dân nghèo thành thị ủng hộ cựu Thủ tướng Thaksin và đòi giải tán chính phủ thượng lưu của ông Abhisit.
Theo ông Natthawut - một lãnh đạo khác của UDD - chiến dịch biểu tình càng kéo dài, cuộc sống của Thủ tướng Abhisit càng khó khăn. “Ông ấy không thể về nhà, không thể điều hành hoạt động của chính phủ. Ông Abhisit phải cố thủ trong doanh trại quân đội, phải viện đến trực thăng để đi lại. Đó không phải là cuộc sống của một Thủ tướng Thái” - ông Natthawut tuyên bố.
UDD dự kiến huy động 2.000 xe cơ giới tham gia cuộc tuần hành tại Bangkok vào ngày 20.3. “Đây mới chỉ là khởi đầu của một cuộc chiến giai cấp” - ông Natthawut cho hay. “Khi chính quyền cho rằng chúng tôi không thể biểu tình kéo dài, chúng tôi sẽ chứng tỏ họ sai. Chúng tôi sẽ cố thủ tại Bangkok cho đến khi giành thắng lợi” - ông này nói.
Tuyên bố này được đưa ra vào thời điểm nội bộ UDD bị rạn nứt do bất đồng về chiến lược hành động. Số lượng người biểu tình cũng giảm mạnh từ hơn 100.000 xuống còn chưa đầy 20.000 người.
Theo Bangkok Post, các lãnh đạo UDD đã quyết định cắt đứt quan hệ với hai nhóm khác trong liên minh theo đường lối “bạo lực” là tướng Khattiya và ông Surachai. Hai người này cho rằng, phương thức biểu tình hiện nay không đem lại kết quả gì, nếu không sử dụng đến biện pháp cực đoan.
Căng thẳng xã hội do cuộc biểu tình của phe áo đỏ đã khiến phiên họp Hạ viện Thái Lan ngày 18.5, vốn rất khó khăn mới có thể tổ chức, đã kết thúc trong tranh cãi nảy lửa giữa các nghị sĩ Đảng Dân chủ cầm quyền và Đảng Pheu Thai.
Trước đó, chính quyền Thái Lan cáo buộc, các nghị sĩ Đảng Pheu Thai tại khu vực đông bắc đã nhận 15 triệu baht mỗi người để huy động thêm người biểu tình đổ về Bangkok. Thủ tướng Thái Lan Abhisit không tham dự phiên họp tại hạ viện.