Bằng chứng là họ phải sử dụng tới những biện pháp cực đoan để thu hút sự chú ý của dư luận như tưới máu trước cổng các trụ sở của chính phủ và đe dọa sẽ sử dụng các loại bom sinh học được chế tạo từ chất thải của chính những người biểu tình.
Theo rất nhiều nhà bình luận thì đây là dấu hiệu cho thấy những người tổ chức biểu tình đã hết ý tưởng. Việc này bị các nhà hoạt động chữ thập đỏ Thái Lan và trên thế giới phản đối vì lượng máu trên có thể cứu sống được nhiều người ở quốc gia có tỷ lệ người nhiễm HIV cao như Thái Lan. Ngay cả Cựu thủ tưởng Thaksin, người là lãnh tụ tinh thần của UDD cũng tỏ ra e ngại trước ý tưởng sử dụng máu để biểu tình.
Theo Luck Rakanithes, một nhà chiêm tinh học nổi tiếng của Thái Lan, những người biểu tình đang tiền hành một nghi lễ tượng trưng “đổi máu lấy quyền lực”. Nhưng liệu nghi lễ này có mang lại may mắn cho những người biểu tình? Ngay những người lạc quan nhất cũng nói là không và theo họ thậm chí việc tưới máu còn phản tác dụng. Nhiều người tham gia biểu tình đã ra về do sợ bị lây nhiễm bệnh trong chiến dịch “máu”. Tình hình Thái Lan vẫn nằm trong quyền kiểm soát của chính phủ. Thủ tướng Abhisit Vejjajiva tuyên bố sẽ tiếp tục nắm quyền, phản bác tối hậu thư của phe biểu tình đòi giải tán Quốc hội và tiến hành bầu cử trước thời hạn. Đã xảy ra một số vụ nổ lựu đạn khiến 2 binh sỹ bị thương, nhưng không có thiệt hại về người. Điều mà phe áo đỏ có thể làm được là làm tê liệt giao thông ở Bangkok và khiến Chính phủ phải hoãn một phiên họp Hạ viện do không đủ số lượng đại biểu đến dự họp theo quy định vì lo ngại xảy ra bạo lực.
Theo các nhà phân tích, phe áo đỏ chỉ có cách vận động một vài đảng nhỏ của liên minh cầm quyền thay đổi quan điểm nhằm thay đổi cán cân quyền lực. Chỉ có cách ấy họ mới có thể đạt được mục đích giải tán quốc hội và tiến hành một cuộc bầu cử sớm hòng đưa ông Thaksin trở lại vị trí quyền lực.
Những người biểu tình vẫn kiên trì và cam kết ở lại Bangkok cho đến khi Abhisit chịu từ chức. Nhưng nhiều nhà phân tích cho rằng cuộc biểu tình sẽ kết thúc trong tuần tới. Bằng chứng là nhiều người áo đỏ đã bỏ về quê khi được kêu gọi hiến máu. Thêm vào đó, chỉ số chứng khoán Thái Lan SET ngày 16/3 vẫn tăng 17,37 điểm tương đương 2,36% trong khi đồng baht tăng nhẹ. Điều đó cho thấy niềm tin của các nhà đầu tư vào khả năng chèo lái của chính phủ liên minh hiện thời.
Nhưng khi các cuộc biểu tình tiếp diễn dưới cái nắng nóng của Bangkok, những người biểu tình sử dụng nhiều chiêu bài nhằm tạo ra một bước đột phá, xung đột cục bộ có thể xảy ra. Và một khi ông Thaksin vẫn mong muốn quay trở lại chính trường Thái Lan thì cuộc đấu tranh giữa những người ủng hộ ông và chính quyền hiện thời ở Thái Lan vẫn chưa thể chấm dứt.
Trần Lợi