Sau khi những người biểu tình vượt qua lực lượng an ninh, họ đã đổ khoảng 5 -6 can máu vào phía trước nhà riêng của ông Abhisit trong khi trời đang mưa to.
"Áo đỏ" cũng đã đổ nhiều can máu lên hàng rào sau khi người dân bên trong phun nước để tẩy sạch máu.
"Áo đỏ" đã tưới máu ngay trước cổng nhà Thủ tướng Abhisit
Sau khi những người biểu tình đạt được mục tiêu, họ rẽ trái để quay trở lại nơi biểu tình chính ở cầu Phan Fa.
Trước đó, Phó Thủ tướng phụ trách giám sát an ninh Suthep Thaugsuban đã kí kết sắc lệnh theo Luật An ninh Nội địa, ngăn cấm bất kì hoạt động chính trị nào ở phía trước nhà ông Abhisit từ hôm nay cho đến 23/3.Sáng nay, một lãnh đạo chủ chốt của Mặt trận Dân chủ chống Độc tài (UDD), Weng Tochairakarn, cho biết, những người “áo đỏ” cũng sẽ lên tiếng nguyền rủa thủ tướng như những gì họ đã làm tại tòa nhà chính phủ hôm qua.
Khung cảnh hỗn loạn trước cổng nhà ông Abhisit
Trong khi phe đối lập tập trung gần nhà mình, ông Abhisit có mặt tại quận Hat Yai tham dự đám tang trung tá cảnh sát Sompien Eksomya, cảnh sát trưởng khu vực Bannang Sata, người thiệt mạng trong một cuộc đột kích của lực lượng nổi dậy li khai vào tuần trước.
Trước đó, vào lúc 4h55 chiều (giờ địa phương) hôm 16/3, những người biểu tình “áo đỏ” của Thái Lan đã tưới máu trước cổng Tòa nhà chính phủ.
Những người “Áo đỏ” đã phá vỡ vòng chắn đầu tiên của cảnh sát chống bạo lực trước khi một người đàn ông “Áo đỏ” trong chiếc xe lăn tưới can máu đầu tiên xuống mặt đường ngay trước cổng Tòa nhà chính phủ, ở giữa hàng rào thứ nhất và thứ hai của cảnh sát. Máu đã được “Áo đỏ” hiến vào buổi sáng 16/3. Kể từ 8h sáng qua, nhiều người biểu tình chống chính phủ thuộc Mặt trận Dân chủ chống Độc tài (UDD) đã xếp hàng để hiến mỗi người 10cc máu. Việc lấy máu được đội ngũ y tế từ một số bệnh viện địa phương thực hiện.

