Với việc thắng cử ở ngay vòng đầu tiên và bằng gần 61% phiếu bầu, bỏ xa các đối thủ khác, có thể nói ông Yudhoyono giành được sự hậu thuẫn chính trị sâu rộng từ phía người dân ở đất nước đông người theo đạo Hồi nhất thế giới này.
Ông Yudhoyono có thêm nhiệm kỳ 5 năm nữa để tiếp tục thực hiện đường lối chính sách của mình, nhưng quan trọng hơn là để chứng tỏ mình xứng đáng với sự tin cậy của cử tri, và đấy lại là thách thức lớn đối với vị tổng thống này sau thắng cử lớn nói trên. Khi tranh cử, ông Yudhoyono nêu mục tiêu cho nhiệm kỳ cầm quyền tới là "Ổn định hơn, tăng trưởng hơn và an ninh hơn". Cử tri ở nước này cũng không mong muốn và chờ đợi gì ngoài những điều ấy.
Hai vụ đánh bom khủng bố mới rồi ở thủ đô Jarkata làm cho những mong đợi nói trên họ trở thành áp lực ngày càng mạnh hơn đối với ông Yudhoyono. Trong chừng mực nhất định, vụ đánh bom khủng bố này làm tổn hại đến uy danh của ông Yudhoyono vì người dân coi vị tổng thống của họ là sự đảm bảo cho an ninh và ổn định như đã có được trong gần 4 năm qua, mà giờ khủng bố lại tái diễn.
Bao giờ chả vậy, mong đợi và kỳ vọng càng nhiều thì thất vọng sẽ càng lớn, nếu như mong đợi và kỳ vọng ấy không trở thành sự thật. Cử tri nước này đã dành cho Tổng thống Yudhoyono cơ hội tiếp tục cầm quyền nhưng cũng sẽ nhìn nhận kết quả trị quốc của ông trong nhiệm kỳ mới bằng con mắt khắt khe hơn, ít bao dung, ít kiên nhẫn hơn. Thách thức lớn đối với vị tổng thống được tái cử chính là ở chỗ đó. Ba mục tiêu được ông Yudhoyono đề ra liên quan mật thiết với nhau, nhưng mục tiêu đảm bảo an ninh xem ra sẽ khó khăn hơn cả và cũng dễ bị coi là thất bại hơn cả.
Thảo Nguyên