Hôm qua, Carlos Tevez và các đồng đội mới ở Man City đã được gặp cựu thổng Nam Phi, Nelson Mandela ở thành phố Johannesburg. Cuộc gặp diễn ra bên lề chuyến du đấu của họ ở Nam Phi, và kéo dài hơn nửa giờ. Tất cả mọi người đã hát mừng sinh nhật vị lãnh tụ vĩ đại này, người sắp bước sang tuổi 91. Các cầu thủ của The Citizens, trong đó có Tevez, còn kính cẩn mời Mandela kí tên lên áo đấu của mình.
Tevez vẫn còn phải chờ để chơi trận ra mắt Man City (Ảnh: AP).
Có vinh dự được ra mắt cựu thổng Nam Phi nhưng tiền đạo người Argentina còn phải chờ để chơi trận ra mắt đội bóng mới. Theo như dự kiến, tiền đạo 25 tuổi sẽ có trận đấu đầu tiên với Man City vào ngày mai. Đó là trận chung kết giải đấu Vodacom Challenge với Kaizer Chiefs trên sân Loftus Versfeld, thành phố Tshwane, Nam Phi. Nhưng không may cho Tevez khi anh bất ngờ dính chấn thương gót chân trong một buổi tập.
Tiền đạo người Argentina sẽ cần khoảng 10 ngày để nghỉ và điều trị chấn thương. Do vậy, anh cũng sẽ bỏ lỡ một số trận đấu tiếp theo của Man City, trước mắt là trận giao hữu gặp Barnsley vào tuần sau, sau đó là chuyến làm khách của Rangers ở sân Ibrox ngày 5/8. Nhiều khả năng, cựu cầu thủ MU chỉ có thể chơi trận ra mắt ở ngày khai mạc Premier League, gặp Blackburn.
Sau khi tậu về 3 tiền đạo là Tevez, Adebayor và Santa Cruz, HLV Mark Hughes đã bắt đầu chính sách tinh giảm nhân sự ở vị trí này. Ông đã gửi Felipe Caicedo tới Sporting Lisbon theo hợp đồng cho mượn có thời hạn 1 năm, đồng thời bán tài năng trẻ Ched Evans cho Sheffield United với giá khoảng 3 triệu bảng.
Nguyễn Đỉnh (tổng hợp)